Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Tiếc!

Cập nhật ngày: 21/06/2013 - 05:34
HTML clipboard

Đêm tân hôn, thấy cô dâu ngồi khóc nức nở, chú rể lấy làm kinh hãi: “Em làm sao thế?”.

- Em… híc! Anh nhìn xem, đây là phong bì của anh X người yêu cũ của em! Anh ấy “đi phong bì” gấp chục lần bạn bè khác đấy!

- Cái thằng đang làm cùng công ty cô phải không? Cô nhớ tới nó vào đúng đêm thiêng liêng này ư?

- Vâng! Biết người yêu cũ luôn tặng phong bì nặng ký thế này thì… híc, trước khi lấy anh sao em không yêu thêm chục người nữa để bây giờ đám cưới mình lời to rồi không… hic!

- !!!

***

Vợ là món ăn nào?

Một phát hiện thú vị về sự tương đồng giữa vợ và các món ăn.

- Lẩu: Rất hấp dẫn, nóng bỏng nhưng cũng mau tàn vì “mất lửa”.

- Chiên: Quá béo nên không tạo được cảm giác hứng thú.

- Nướng: Rất thơm tho, cuốn hút nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì “cháy khét” hơi bị nhiều chỗ.

- Xào: Hài hoà, ít béo, bắt mắt nhưng chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài nhờ nghệ thuật “trình bày”.

- Kho: Mộc mạc, giản dị, gần gũi. Trông hình thức bên ngoài có phần bình thường nhưng nhờ cái giá trị tiềm ẩn bên trong.

- Hấp: Nóng đến từng centimet nhưng cũng nguội ngay sau đó. Nếu không sử dụng cấp tốc thì sẽ không còn ngon nữa.

- Luộc: Cũng giống như hấp, nhưng có điều giữ nóng lâu hơn một tí nhờ nước.

TT (st)