Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hơn 15 năm chiến đấu và trưởng thành, C31 đã tổ chức và tham gia 182 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 1.400 tên địch, trong đó có 615 tên Mỹ…

Hướng đến kỷ niệm 36 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30.4.1975-30.4.2011), vừa qua gần 20 cựu chiến binh, nguyên là cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 (C31)- một đơn vị vũ trang địa phương chiến đấu trên địa bàn huyện Dương Minh Châu (DMC) trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có cuộc hội ngộ tại nhà một đồng đội cũ ở xã Cầu Khởi.
Dưới gốc cây sanh buông dài những chùm rễ là những bàn tròn. Trên bàn chỉ là những đĩa khoai mì luộc nghi ngút khói và chén muối ớt đỏ tươi. Bộ khung C31 năm xưa hôm nay hội tụ về đây, bao gồm những B trưởng, B phó (trung đội), Chính trị viên đại đội, Đại đội trưởng... năm xưa, nay tất cả đều đã trên dưới lục tuần, nhiều mái đầu điểm bạc. Trung tá Nguyễn Văn Thái – Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện DMC khi hay tin có cuộc hội ngộ này cũng đã đến dự với mọi người.
Không khí náo nhiệt hẳn lên khi ông Trần Tấn Hoàng, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Ninh, người khởi xuất buổi gặp gỡ, đề nghị mọi người kể lại những kỷ niệm của một thời khói lửa, đói no, sống chết có nhau. Sau bao năm tháng, khi gặp lại nhau, ký ức tràn về trong mỗi người. Họ giành nhau kể về những trận đánh diễn ra trên đất Chà Là, trận phối hợp tác chiến ở xã Phan tiêu diệt trên 80 tên Mỹ, nguỵ, rồi trận đánh của C31 tại xã Suối Đá vào một đêm cuối năm 1973. Trong trận đó ta chỉ có trên 10 tay súng nhưng đã tiêu diệt gọn một trung đội nguỵ. Người bị thương trong trận đánh đó cũng có mặt là ông Huỳnh Văn Mách, hiện ở xã Chà Là. Ông Mách nhớ lại, khi anh em đồng đội khiêng ông đi được một đoạn xa thì chợt nhớ cây súng B40 của ông còn bỏ lại. Không để lọt vũ khí vào tay quân địch, thế là đơn vị lại phải cử một chiến sĩ quay lại tìm lấy lại cho được. Từ những câu chuyện được kể ra, mọi người như càng tự hào về những chiến công của đơn vị mình trong những năm tháng hào hùng.
![]() |
Cựu chiến binh C31 vui ca hát trong ngày hội ngộ |
C31 được thành lập đầu năm 1960, lúc ban đầu chỉ có 20 người. Với vũ khi thô sơ, cả đại đội vừa sản xuất, vừa chiến đấu, là lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang trên địa bàn huyện DMC. Hơn 15 năm chiến đấu và trưởng thành, C31 đã tổ chức và tham gia 182 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 1.400 tên địch, trong đó có 615 tên Mỹ, bắt 518 tù binh, tiêu diệt và phá huỷ 200 xe tăng, xe cơ giới, thu nhiều vũ khí, khí tài của địch. Trong quá trình chiến đấu, C31 đã chế tạo được nhiều loại vũ khí và mìn để đánh địch. Bên cạnh đó, lực lượng C31còn làm nòng cốt cùng với quần chúng làm công tác binh vận, địch vận bức hàng nhiều đồn, bốt của giặc, giải phóng các xã Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, mở rộng vùng giải phóng, góp phần bảo vệ các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam trong chiến khu DMC. Trong quá trình chiến đấu, ở đơn vị đã xuất hiện những tấm gương chiến đấu anh dũng như kiện tướng diệt xe cơ giới Dương Văn Tân, hay như đội trưởng đội biệt động, liệt sĩ Đỗ Hoàng Thân, một mình giữa ban ngày vào ấp chiến lược tìm phương tiêu diệt địch. Trong chiến đấu, C31 có hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều gần gấp 3 lần biên chế của đại đội ngày ấy. Nhiều người khác đã để lại một phần xương máu trên mảnh đất DMC. Mùa xuân 1975, cùng với khí thế sục sôi của dòng thác cách mạng, C31 (lúc này đã có sự thay đổi phiên hiệu) cùng với các lực lượng khác và nhân dân trên địa bàn huyện chiến đấu, vùng lên giải phóng quê hương.
Trước yêu cầu của cách mạng, khoảng tháng 2.1975, lúc đó đơn vị có 3 trung đội thì hầu hết nòng cốt của các trung đội của C31 được bổ sung cho các đơn vị bộ đội khác như Tiểu đoàn 14 của tỉnh, số còn lại sau được tăng cường và nâng lên thành Tiểu đoàn 26 thuộc Tỉnh đội Tây Ninh. Thế là C31 đã hoàn thành sứ mệnh. Chính đây là lý do giải thích tại sao với rất nhiều chiến công vang dội, với rất nhiều hy sinh mất mát nhưng C31 lại không được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điều mà hầu hết CCB C31 khi nói đến vấn đề này ai cũng cảm thấy nuối tiếc.
Trong ngày hội ngộ, những cán bộ, chiến sĩ C31 năm xưa đã thống nhất đề nghị cơ quan chức năng cho phép và cử ra ban liên lạc gồm 3 người do ông Lê Văn Đỉnh- nguyên Chính trị viên C31 giai đoạn 1965-1975 làm trưởng ban. Đồng thời những cựu chiến binh của C31 cũng chọn tháng Tư hằng năm để họp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị và để kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ những đồng đội năm xưa nay còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Trước lúc chia tay họ đã cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng, những bài hát đã một thời góp phần làm cho những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” có thêm sức mạnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Giang Sơn