Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tại quầy bán vé ca nhạc, khách hỏi…

![]() |
Tại quầy bán vé ca nhạc, khách hỏi:
- Bao nhiêu tiền 1 vé hát?
-120 đôla
- Tôi muốn mua nửa vé thôi, vì có giấy chứng nhận của bác sĩ là tôi chỉ nghe được 1 bên tai!
***
Chỉ đường
- Xin lỗi anh, đường nào đi đến nhà thương gần nhất ạ?
- Cô chỉ cần nhắm mắt, chạy băng qua đường là tới thôi.
***
Hết hy vọng!
Đàn bò rủ nhau đi trốn, chúng bàn kế hoạch trước:
- Nếu mình thò cổ ra mà thấy tên chăn bò đứng bên tay trái thì chúng ta sẽ trốn đi sang phía tay phải, còn nếu hắn đứng phía bên phải, thì ta sẽ trốn đi bên trái. Rất đơn giản…
Thế là một chị xung phong ra ngoài chuồng để xem xét, một lúc sau chị lạch bạch trở về báo cáo, lắc đầu buồn bã:
- Kế hoạch hỏng bét! Chúng mình không trốn nổi đâu, vì thằng chăn bò không có mặt ở ngoài ấy!
***
Bức tranh khủng khiếp
Một bà nhà giàu và nổi tiếng khó tính đi xem triển lãm tranh vẽ, bà hỏi hướng dẫn viên:
- Bức tranh này ai vẽ mà trông đáng sợ vậy?
Hướng dẫn viên:
- Tranh Van Gogh vẽ chiếc tai của ông ta, sau khi ông ta cắt đấy!
Bà khách lại tiếp tục chăm chú nhìn các tấm tranh khác, một lúc sau bà lại thắc mắc:
- Còn bức tranh kia sao trông ghê thế?
Hướng dẫn viên:
- Thưa bà, đó là tranh của Picasso!
Một lát sau, bỗng bà ta hét lên hãi hùng:
- Thế còn bức tranh khủng khiếp này là của ai?
Hướng dẫn viên lễ phép:
- Dạ thưa bà, chỗ này không treo tranh, mà chỉ treo một tấm gương. Bà đang đứng trước một tấm gương đó ạ!
TT (st)