Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Đoàn Cải lương Tây Ninh: Niềm vui nối tiếp niềm vui
Thứ bảy: 05:25 ngày 24/11/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tại Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 tổ chức ở Đồng Nai đầu tháng 11 vừa qua, Đoàn Cải lương Tây Ninh giành được 3 giải thưởng cá nhân, gồm 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Đông Dương (vai Trần Lượng) và Anh Thư (vai bà Xuân) trong vở “Nói dối là trọng tội” tại Liên hoan.

(BTNO) – Mới đây, NSƯT Kim Thoại – Trưởng đoàn cải lương Tây Ninh cho biết, tại Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) tổ chức ở Đồng Nai đầu tháng 11 vừa qua, đoàn đã giành được 3 giải thưởng cá nhân, gồm 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

So với các đoàn khác, Đoàn Cải lương Tây Ninh dự Liên hoan với kinh phí khá thấp, chỉ hơn 200 triệu đồng. Đây được xem là nỗ lực của ngành VH-TT&DL Tây Ninh trong việc đầu tư cho loại hình nghệ thuật truyền thống cải lương, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Mang đến Liên hoan một vở diễn cũ “Trên cả trời xanh” (tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyển thể cải lương NSƯT Hữu Lộc), được NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng mới bằng tựa đề “Nói dối là trọng tội”, các nghệ sĩ của đoàn đã phải rất cố gắng mới thoát ra khỏi “cái bóng” của sự thành công vang dội trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam vào năm 2005. Vở diễn phơi bày những sự thật đen tối trong gia đình Trần Lượng (NS. Đông Dương thủ diễn) - tổng giám đốc một công ty lớn – nổi tiếng gia phong, nền nếp. Vị tổng giám đốc này luôn miệng rao giảng đạo đức, “trong gia đình ta nói dối là trọng tội, là phản phúc”. Thế nhưng khi bị phanh phui những vụ bê bối, tham ô, ông đã tìm mọi cách để chạy tội, ép vợ là bà Xuân (Anh Thư đảm nhận) phải nhận mình ngoại tình với người chồng cũ, chấp nhận ly hôn để phân tán tài sản…

Với Anh Thư, dù từng giành Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, nhưng vai Xuân là một vai diễn khó. Anh Thư xứng đáng với Huy chương vàng ở Liên hoan năm 2012 khi thành công trong việc thể hiện những diễn biến nội tâm đầy phức tạp của một người vợ phải chấp nhận mang tội ngoại tình oan nghiệt để cứu người chồng vốn nổi tiếng là “thanh sạch” thoát khỏi tội tham nhũng. Sự chăm chút của “kép độc” Đông Dương và giọng ca đầy thần sắc của Ngọc Ngân (vai mẹ Trần Lượng) cũng đã mang lại cho hai nghệ sĩ này huy chương bạc của Liên hoan.

Theo NSƯT Kim Thoại, thành tích tại Liên hoan được xem là “những quả ngọt” đầu tiên của đoàn khi chuẩn bị dời cứ từ Bảo tàng tỉnh về Rạp chiếu bóng Hoà Thành, hiện đang được ráo riết hoàn thành việc thi công làm mới, có nơi đóng đô chính thức sau hàng chục năm “ở nhờ”. Niềm vui nối niềm vui, đầu tiên là việc Phó đoàn Thanh Thanh Mai được phong danh hiệu NSƯT, đến việc đoàn có cứ mới và những huy chương tại Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Những niềm vui ấy sẽ là động lực để anh chị em nghệ sĩ của đoàn tiếp tục duy trì sân khấu sáng đèn và gầy dựng những thế hệ trẻ trung, giỏi nghề.

Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 diễn ra tại Đồng Nai với sự tham dự của 22 đơn vị (18 công lập, 4 ngoài công lập) đã tham dự. Kết quả, 3 vở: Vượt qua tâm bão (Đoàn Cải lương Đồng Nai), Cội nguồn (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) và Mê cung (Nhà hát Cải lương Việt Nam) đoạt huy chương vàng.

Sáu huy chương bạc được trao cho các vở: Tiếng vạc sành (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Biển và bờ (Đoàn Cải lương Hải Phòng), Mong gió đừng đổi chiều (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Vú cát (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Dòng nhớ (Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang), Giọng hò Đồng Tháp (Đoàn Cải lương Văn công Đồng Tháp). 34 nghệ sĩ được trao huy chương vàng và 59 nghệ sĩ được trao huy chương bạc. 

HY UYÊN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục