Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Gặp những người cảnh giác không tham gia DHT
Thứ hai: 11:08 ngày 20/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu hoạt động kinh doanh của “hệ thống DHT” ở Tây Ninh và gặp gỡ một số người “may mắn” không “dính” vào hoạt động này do cảnh giác vì “Làm gì có chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay vậy?”.

Bài liên quan:

>> Bỏ ra gần 8 triệu, mỗi tháng thu 300 triệu, trò lừa đảo mới?

 Báo Tây Ninh số ra ngày 18.12 có bài “Bỏ ra gần 8 triệu, mỗi tháng thu 300 triệu”, phản ánh hoạt động mập mờ của cái gọi là “Tập đoàn, công ty DHT” với chiêu bài “kinh doanh phòng khách sạn”, bỏ ra gần 8 triệu, thu lại những khoản lợi nhuận kếch xù… Hoạt động này ở Việt Nam đã được một số chuyên gia cảnh báo là “lừa đảo”. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu hoạt động kinh doanh của “hệ thống DHT” ở Tây Ninh và gặp gỡ một số người “may mắn” không “dính” vào hoạt động này do cảnh giác vì “Làm gì có chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay vậy?”.

Anh Lê Văn H (ngụ phường 2, Thị xã) cho biết: “Một người bạn đã tham gia vào “hệ thống” DHT mời tôi tham gia mô hình kinh doanh “vừa làm vừa chơi” có tên là “vừa du lịch vừa kiếm tiền” đến… trọn đời. Sau đó tôi được nhân viên của DHT đến tận nhà tư vấn. Người phụ nữ này dùng máy tính xách tay “biểu diễn” cho tôi xem cách thức gia nhập, cách thức “kiếm tiền” từ hệ thống DHT và “òn ỉ” kêu tôi “nộp” vào tài khoản của công ty 7,5 triệu đồng, đồng thời giới thiệu thêm 2 thành viên gia nhập sẽ được hưởng 1.000 USD trong vòng 1 đến 3 tháng. Nhưng do tôi biết được các hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo tương tự như hoạt động này đã được truyền hình và báo chí phản ánh nên tôi nhất định không tham gia”.

Hệ thống trả lãi tuần hoàn của Công ty DHT được giới thiệu trên mạng internet.

Tuy nhiên, để xác định mối nghi ngờ của mình về hoạt động mờ ám của những người trong hệ thống DHT, anh H vẫn xin số điện thoại của “tư vấn viên” tên S. Theo lời cô này thì cô là người trong chi nhánh của công ty DHT đóng tại TP.HCM. Sau đó, anh H liên lạc qua điện thoại để nhờ tư vấn tham gia “kinh doanh” thì một người đàn ông phía đầu máy điện thoại của “công ty” ấp úng một lát rồi trả lời “hãy đợi một chút” rồi... cúp máy!

 Anh Huỳnh Văn T (ngụ Thị xã) kể: “Nghe bạn rủ có người tư vấn chương trình “đi du lịch trọn đời, kiếm bộn bạc nhưng chỉ mất 375 USD” tôi cũng thích. Khi gặp thành viên DHT tên R tư vấn, tôi hoàn toàn bị bà ấy cuốn hút vào những gì bà ấy nói bởi tài ăn nói khéo léo, linh hoạt và việc kiếm tiền rất… hấp dẫn. Về nhà, tôi đã chuẩn bị tiền đến ngân hàng nạp vào tài khoản của DHT nhưng người thân trong gia đình phản đối quyết liệt, cho rằng khó mà tin vào những hoạt động “kinh doanh” theo kiểu này. Do đó, tôi từ chối không tham gia, mặc cho tư vấn viên cứ điện thoại liên tục thúc hối nộp tiền vào tài khoản công ty”.

Sau nhiều lần được các tư vấn viên mời mọc “hợp tác làm ăn”, chị Lê Thị K nghe bùi tai, xiêu lòng nên tìm đến nhà một tư vấn viên tên R (Thị xã). Chị K kể: “Sau khi nghe bà R thao thao bất tuyệt về những phần thưởng có giá trị hàng ngàn USD cùng sự “lớn mạnh chưa từng có” của Công ty DHT, tôi đã muốn tham gia. Nhưng điều làm cho tôi khó hiểu là Công ty DHT không có trụ sở ở Tây Ninh mà lại là nhà riêng của bà R. Nghi ngờ, tôi về nhà gọi số điện thoại liên lạc với công ty thì người bên đầu dây máy của “công ty” lập bập một lúc… rồi cúp máy. Tôi gọi tổng đài điện thoại để tìm hiểu thêm thì được cho biết: Không có trụ sở văn phòng của công ty này tại quận Gò Vấp- TP.HCM”. Chị K cho biết thêm, một người bạn tên T ở phường 3- Thị xã sau khi nghe thông tin về hoạt động của Công ty DHT có biểu hiện mập mờ, “hư ảo” nên sau khi đồng ý nộp tiền tham gia vào “hệ thống”, chị T đã vội vàng chạy ra ngân hàng rút lại số tiền 7, 5 triệu đồng trước khi số tiền này chưa kịp chuyển vào tài khoản của “ai đó”.

Một người tham gia DHT cho biết cách đây vài ngày, nhiều nhóm người từ Tây Ninh đổ xuống TP.HCM để dự buổi “hội thảo” ở một nhà hàng cao cấp mà không phải trụ sở hay chi nhánh của Công ty DHT.

Năm 2007, Báo Tây Ninh có bài phản ánh tình trạng khổ sở của hơn trăm người dân trong tỉnh vì ham lợi nhuận từ hình thức lừa đảo mang tên “kinh doanh mạng Colony và Lasvegas Invest. Hình thức kinh doanh rất “dễ ăn”, theo “chu kỳ 100 ngày”: Đầu tư 1.000 USD cho “mạng” Colony hoặc Lasvegas Invest thì chỉ sau 33 ngày lấy lại toàn bộ vốn. 67 ngày còn lại mỗi ngày được nhận 15USD (tổng cộng 1.005 USD). Trong số “tiền lời” này, chủ nhà mạng sẽ “gom” giùm người chơi đủ 1.000 USD và bắt đầu chu kỳ 100 ngày khác, cứ thế mà “đẻ” ra tiền, kéo dài đến 10 năm. Những người này bán đất, thế chấp nhà, bán tài sản… để lấy đô la (USD) gửi cho “chủ mạng”, tức là những kẻ đứng ra tổ chức đường dây gom tiền của dân, trả lãi suất rất cao trong một thời gian ngắn để tạo niềm tin cho các “con mồi”. Tuy nhiên, chưa hết “chu kỳ 100 ngày” thì chủ nhà mạng ôm hàng tỷ đồng “lặn mất tăm”, bỏ mặc các nạn nhân khóc đứng khóc ngồi, tán gia bại sản.

BẢO TÂM - GIA MINH

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục