Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hay tin Nhung đang ngồi trong quán bia với bạn bè, Đức nổi máu ghen vì nghi ngờ cô “vợ” có ý “sang ngang” nên phóng xe đến nơi…

(BTNO) - Nghi ngờ người yêu phụ tình nên chiều 17.12 vừa qua, Nguyễn Văn Đức (ngụ Thị trấn Hoà Thành) đã đến quán bia đông lạnh (thuộc KP 4, Thị trấn Hoà Thành) gọi người yêu là Trương Huỳnh Tuyết Nhung (ngụ xã Trường Tây, Hoà Thành) ra nói chuyện.
Nhung vừa bước ra, Đức đã vòng tay ôm cô thật chặt, rồi nhanh chóng xé bọc xăng đang mang theo bên người và bật chiếc quẹt ga. Lửa bốc cháy, Nhung vùng vẫy thoát khỏi tay Đức và kêu cứu, nhưng lửa cũng đã bén vào người cô. Hậu quả, cả hai đều bị bỏng.
Nguyễn Văn Đức và vết bỏng đang điều trị tại bệnh viện Hoà Thành |
Được biết đôi trai gái này đã yêu nhau từ năm 2009 nhưng không được gia đình Nhung chấp nhận nên đã thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Nhiều lần Đức đưa “vợ” về nhà mình để ra mắt và tá túc được một thời gian. Tháng 8.2010, Nhung tạm chia tay Đức sang Malaysia để hợp tác lao động. Sau 4 tháng làm việc, ngày 16.12.2010 Nhung trở về mà không hề báo tin cho Đức biết.
Hay tin Nhung đang ngồi trong quán bia với bạn bè, Đức nổi máu ghen vì nghi ngờ cô “vợ” có ý “sang ngang” nên phóng xe đến nơi. Chạm mặt nhau, Nhung có phần lạnh lùng khiến Đức càng thêm tức giận và chạy mua 1 lít xăng rồi quyết quay lại với ý định chết cùng người yêu…
GIA MINH