BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hai kẻ cướp dây chuyền sa lưới

Cập nhật ngày: 13/05/2009 - 10:12

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Trương Quốc Hải, 21 tuổi, ngụ ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu và Nguyễn Quốc Phục, 21 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành can tội “cướp giật tài sản”.

Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 22.4.2009, chị Lê Thị Quen, 45 tuổi, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành điểu khiển xe cub cánh én đi từ hướng cầu Bến Sỏi về chợ Hoà Bình, huyện Châu Thành. Trên đường đi đến khu vực ấp Nam Bến Sỏi thì có hai thanh niên điều khiển mô tô ép sát vào xe chị và tên ngồi sau nhanh tay giật sợi dây chuyền của chị đang đeo trên cổ. Quá bất ngờ nên chị Quen loạng choạng tay lái, người và xe lăn nhào xuống đất, chị Quen bất tỉnh. Hai tên cướp cũng té ngã nhưng bọn chúng nhanh chóng dựng xe và chạy về hướng chợ Hoà Bình tẩu thoát.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Thành Long và Công an huyện Châu Thành triển khai lực lượng truy bắt hai tên cướp giật. Qua mô tả của người dân và trong lúc đang truy tìm, công an phát hiện hai đối tượng như mô tả đang điều khiển xe mô tô chạy rất nhanh về hướng Bến Sỏi và lập tức đuổi theo, mời hai đối tượng về Công an xã Thành Long làm việc.

Con dao Thái Lan trong cổ xe và hai tên cướp bị Công an Châu Thành áp giải đi khám xét

Tại trụ sở công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền của chị Quen. Bọn chúng còn khai nhận trước đó vào ngày 19.4.2009 chúng hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở thị xã Tây Ninh và “lên kế hoạch” cướp giật trên đường “để tìm một số vốn đi thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm”.

Ngày 21.4.2009, Phục điều khiển xe Wave màu đen BS 70S1-0978 chở Hải đi từ xã Thành Long về xã Hảo Đước và xã Phước Vinh, huyện Châu Thành để “tìm mồi” nhưng không gặp ai đeo dây chuyền nên Hải đổi tay lái cho Phục. Xe quay về hướng ấp Suối Dộp, xã Thái Bình thì gặp chị Lê Thị Cúc, ngụ ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước chạy xe đạp có đeo dây chuyền. Hải ép vào để Phục giật sợi dây chuyền gần hai chỉ vàng 18 của chị Cúc, rồi tăng ga chạy về Thị xã và vào một tiệm vàng tại chợ phường 3, Thị xã. Do trong khi giật, dây chuyền bị đứt rớt lại mặt nên bọn chúng chỉ bán được gần hai triệu, chia nhau tiêu xài.

Nghe tin chị Quen đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, chúng tôi đến thăm chị ngay lúc vừa xảy ra vụ việc. Chị Quen bị xây xát trên mặt, bàn tay trái bị gãy hai ngón, chân cũng bị thương nhẹ. Nghe tin công an bắt được hai tên cướp dây chuyền của mình, chị Quen dù đang còn đau đớn do vết thương nhưng cũng rất phấn khởi, tâm sự với chúng tôi: “Nghe tin công an bắt hai tên cướp tôi mừng quá, vụ việc tôi bị cướp cũng là một bài học không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả mọi người, mong rằng các chị em đừng đeo nữ trang ra đường dễ bị kẻ xấu cướp giật, vừa mất của mà có khi còn bị thương tích nữa”.

SÔNG NINH