Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nếu như các gia đình “buông lỏng”, thiếu sự quan tâm, thì tình trạng các em sa đà vào các thú vui nguy hại rất dễ xảy ra.

Hiện nay ở nhiều trường học, tình trạng một số học sinh ngày càng sa sút học tập do chơi games là có thật. Nhiều học sinh có học lực từ mức khá giỏi đã tụt bậc sau một thời gian nhốt mình trong thế giới ảo đầy mê hoặc.
Tôi gặp một phụ huynh mới được giáo viên chủ nhiệm mời đến làm việc và nghe báo cáo về tình hình học tập sa sút của con mình. Đó là một cậu bé có học lực giỏi từ bậc Tiểu học lên đến cấp THCS. Tuy nhiên sau khi lên cấp THPT, em trở nên lầm lì, ít nói, ít giao tiếp và thường xuyên trễ học. Giáo viên thường than phiền về việc em học hành sa sút, bê trễ. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết, do gia đình ở xa trường nên em phải ở trọ. Sau một thời gian xa gia đình, em đã “đắm đuối” với games online trong các quán internet. Em thường chơi thâu đêm suốt sáng, nhất là vào những ngày nghỉ. Việc học cũng từ đó mà tuột dốc không phanh.
![]() |
Một trường hợp khác. Một gia đình quê ở Quảng Nam chuyển vào Tây Ninh sinh sống, có một con trai đang học lớp 7. Do mải mê công việc, cha mẹ ít có thời gian quan tâm đến con. Vài lần cô giáo gọi điện báo tin, phụ huynh nọ đều chỉ “trăm sự nhờ cô”. Đến khi nhà trường mời lên thông báo nguy cơ cậu bé bỏ học, vị phụ huynh nọ suýt té ngửa khi nghe con mình trả lời “Con chỉ chơi games thôi, không học nữa”.
Gia đình em T, ở Hoà Thành là một gia đình khá giả, cha mẹ em quyết tâm tạo mọi điều kiện để cô con gái duy nhất trong nhà học hành thành đạt. Ngay sau khi học xong lớp 9, T đã được đưa xuống TP.HCM theo học tại một trường THPT danh tiếng. T xin cha mẹ mua cho một dàn máy vi tính “xịn”, nối mạng internet để học vi tính và Anh văn trực tuyến. Thế nhưng, chỉ sau một năm, T trở thành một game thủ có tiếng “trong giới võ lâm”. Từ một học sinh khá giỏi, T trở thành học sinh yếu kém trong lớp. Nhìn T, ai cũng nghĩ sức khoẻ của em có vấn đề, người lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, da xanh xao, mắt thâm quầng do suy sụp vì những đêm thức trắng. Khi biết tin, gia đình T rút hồ sơ đưa con gái về xin học tại huyện nhà và giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, các giờ học thêm vẫn bị T lén “cắt xén” để ra tiệm internet, hội ngộ với các “bằng hữu giang hồ”. Không biết là T có thể qua được kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối năm nay hay không.
Hiện nay trên mạng internet có rất nhiều loại game bạo lực, giết chóc, sex… đầu độc người chơi, rất dễ ảnh hưởng đến các em học sinh. Công nghệ mạng phát triển quá nhanh trong khi các nhà quản lý còn chưa có biện pháp phù hợp. Nếu như các gia đình “buông lỏng”, thiếu sự quan tâm, thì tình trạng các em sa đà vào các thú vui nguy hại rất dễ xảy ra.
Đặng Anh Chiến