Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tại khu rừng Doyle gần Polo (Đông Đức) có một gốc cây hơn 500 tuổi được người dân bản địa gọi bằng cái tên thân thuộc “cây bà mối”.

Tại khu rừng Doyle gần Polo (Đông Đức) có một gốc cây hơn 500 tuổi được người dân bản địa gọi bằng cái tên thân thuộc “cây bà mối”.
Câu chuyện về nó bắt nguồn từ thế kỷ 19, khi con gái của người canh rừng đem lòng yêu con trai của nhà sản xuất chocolate. Tuy nhiên, do người cha của cô gái kiên quyết không đồng ý cho 2 người qua lại nên họ đã phải bí mật liên lạc với nhau bằng cách giấu những lá thư tình vào hốc. Sau quá trình thử thách, tháng 6.1891, đôi uyên ương làm đám cưới dưới gốc cây này và kể từ đó địa danh trên được xem như nơi “làm mối” cho những chuyện tình chân thành.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngày càng nhiều các bạn trẻ viết thư “cầu tình duyên” và đặt trong hốc cây lâu năm. Đa số là các cô gái mơ mộng, hy vọng thông qua cách làm này tìm được 1 chàng trai tâm đầu ý hợp.
Để thuận tiện cho việc “gửi thư”, năm 1927 người dân bản địa đã làm 1 chiếc thang dài và mỗi ngày người đưa thư lại đến thực hiện nhiệm vụ cao cả. Trong những lá thư được đặt trong hốc cây, có một số của các cặp tình nhân đã có hẹn ước và một số khác là người chưa có bạn đời, gửi gắm hy vọng tìm ý trung nhân. Họ có mặt tại đây và dành thời gian đọc những lá thư ngỏ không ghi tên người nhận, tìm một chàng trai/cô gái thích hợp với bản thân.
Claudia năm 19 tuổi cũng thông qua hốc gây này quen biết với chồng cô Chris Friedrich. Khi đó Chis đã 36 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc riêng. Anh nghe theo lời mẹ, tới gốc cây trên tìm kiếm vận may. Một ngày, Chris đọc được lá thư của Claudia và sau đó bắt đầu cầm bút ngỏ lời làm quen… Hiện tại, hai người đã kết hôn được 20 năm nhưng tình cảm vẫn ngọt ngào và lãng mạn. Họ biết ơn gốc cây “bà mối” này đã mang đến cho mình cơ hội tìm được đối phương.
Câu chuyện về “bà mối mát tay” dần lưu truyền, lan rộng và nhiều người trên khắp mọi miền thế giới đã tìm đến nó để “gửi thư”.
(Theo 24h)