Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Để phanh phui vụ việc này, tờ Yediot Aharonot mất khá nhiều năm tìm kiếm thông tin, trong đó có cả lời “thú tội” của Nahum Lev – chỉ huy biệt đột sát thủ - trong một cuộc phỏng vấn trước khi ông ta qua đời hồi năm 2000.

Mới đây, chính quyền Palestine quyết định khai quật mộ nhà lãnh đạo Yasser Arafat để giám định thi hài nhằm xác định liệu có phải cố Tổng thống Palestine qua đời vì bị cơ quan tình báo Mossad của Israel đầu độc.
Ngay khi ông Arafat qua đời ngày 11.11.2004 tại một quân y viện ở Paris, thủ đô nước Pháp, đã có tin đồn về khả năng nhà lãnh đạo kỳ cựu của Palestine bị tình báo Mossad ám sát. Các chuyên gia Viện nghiên cứu vật lý phóng xạ Thuỵ Sĩ đã tiến hành nghiên cứu các vật dụng cá nhân của ông Arafat và tìm thấy chỉ số phóng xạ polonium-210 ở mức cao. Đây có thể là nguyên nhân gây nên cái chết đột ngột của nhà lãnh đạo Palestine.
Theo nhiều nguồn tin, Cơ quan Kiểm sát Pháp và Viện nghiên cứu vật lý phóng xạ Thuỵ Sĩ sẽ cử một nhóm điều tra tới Ramallah (Bờ Tây), nơi đặt mộ của cựu Tổng thống Yasser Arafat vào trung tuần tháng 11, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm từ thi hài của ông vào ngày 27.11 với mục đích điều tra rõ nguyên nhân thực sự cái chết của ông.
![]() |
Cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat (trái) cùng với Phó chủ tịch PLO Abu Jihad trong một cuộc mít tinh của PLO tại Tunisia. Ảnh: CTVNEWS |
Việc cơ quan tình báo Mossad của Israel bị nghi ngờ đầu độc ông Arafat là điều không có gì lạ, cơ quan này từng bị Palestine và nhiều quốc gia Hồi giáo tố cáo là “quốc gia ám sát”. Tuy nhiên, chỉ mới đây, lần đầu tiên Israel thừa nhận liên quan tới một vụ ám sát, nạn nhân cũng là một nhà lãnh đạo Palestine - ông Khalil al-Wazir, còn được gọi là Abu Jihad.
Theo tờ Yediot Aharonot, Mossad đã lên kế hoạch chi tiết để một biệt đội sát thủ lừng danh Sayeret Matkal, gồm 26 người, thực hiện trong một vụ đột kích ở Tunisia vào ngày 16.4.1988.
Để phanh phui vụ việc này, tờ Yediot Aharonot mất khá nhiều năm tìm kiếm thông tin, trong đó có cả lời “thú tội” của Nahum Lev – chỉ huy biệt đột sát thủ - trong một cuộc phỏng vấn trước khi ông ta qua đời hồi năm 2000. “Abu Jihad dính líu đến rất nhiều tội ác đối với dân thường… tôi đã bắn ông ta mà không chút run tay” - Nahum Lev nói.
Là đồng đội lâu năm và cũng là phó của ông Arafat trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Abu Jihad đóng vai trò lãnh đạo trực tiếp cuộc nổi dậy intifada lần thứ nhất trong giai đoạn 1987 – 1993 chống ách xâm lược của Israel. Tuy nhiên, Abu Jihad bị tố cáo chủ mưu hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Israel trước intifada, trong đó có vụ đánh bom xe bus hồi năm 1987 làm 38 người Israel thiệt mạng.
Vào thời điểm đó, PLO đặt trụ sở tại Tunisia. PLO cũng đã từng cáo buộc các nhà lãnh đạo Israel đã ra lệnh cho Mossad thực hiện vụ ám sát. PLO nêu đích danh “thủ phạm” là Thủ tướng Yitzhak Shamir, Bộ trưởng Quốc phòng Yitzhak Rabin (sau làm Thủ tướng và bị phe cực hữu ám sát vào tháng 11.1995). Ngoài ra còn có một số nhân vật khác như đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak – giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel khi đó, Bộ trưởng những vấn đề chiến lược Moshe Yaalon cũng từng giữ chức chỉ huy lực lượng Sayeret Matkal.
Suốt nhiều thập kỷ, Israel từng ra lệnh ám sát rất nhiều nhà lãnh đạo Palestine, và gần đây là các nhà khoa học hạt nhân Iran. Cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng nổi tiếng trong việc hành động không bao giờ để lại dấu vết, và bịt kín mọi thông tin liên quan. Không hiểu sao lần này, Israel lại để “lọt lưới” bài điều tra kéo dài suốt 12 năm của tờ Yediot Aharonot, đặc biệt là khi cộng đồng quốc tế nghi ngờ Israel đầu độc nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat.
Hiện Mossad vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những cáo buộc trên.
THUÝ TRINH
(Tổng hợp)