Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Khơi dậy niềm tự hào
Thứ tư: 08:03 ngày 30/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Những ngày gần đây, công viên Xuân Hồng trở nên nhộn nhịp với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Tây Ninh (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đặc biệt, người dân thích thú với triển lãm ảnh về các sự kiện lịch sử và không gian trưng bày các hiện vật, sản phẩm phản ánh thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Triển lãm được chia thành nhiều khu vực như: khu hình ảnh lịch sử, khu trưng bày hiện vật, khu giới thiệu các sản phẩm thương mại…

Khu triển lãm hình ảnh, do Thư viện tỉnh phụ trách, là nơi người dân có thể ôn lại lịch sử Tây Ninh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước cũng như nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của tỉnh nhà.

Triển lãm thu hút nhiều người dân đến tham quan, tìm hiểu

Khu trưng bày hiện vật thu hút khách tham quan nhiều nhất với các gian trưng bày trang phục, vũ khí, vật chất huấn luyện của các lực lượng vũ trang, các loại nhạc cụ dân tộc... Bên cạnh đó, người dân còn có cơ hội tìm hiểu về các sản phẩm thương mại, du lịch, công nghệ và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác.

Khu triển lãm có nhiều góc chụp hình đẹp, không gian rộng rãi và giữ xe miễn phí, thế nên, nhiều người còn thích đến để chụp hình “check-in”, quay các video ngắn. Người dân, đủ các thế hệ, có mặt nơi đây từ sáng sớm cho đến tận khuya. Trời dần tắt nắng cũng là lúc người dân đến càng đông, thậm chí, hơn 10 giờ đêm vẫn còn khách mới vào. Không khó để bắt gặp hình ảnh những em bé mặc đồ bộ đội, tay cầm cờ Tổ quốc; những gia đình mặc đồng phục màu Quốc kỳ và cả những em học sinh mới tan trường, còn mặc đồng phục đến xem triển lãm.

Nhiều em nhỏ đến xem triển lãm thích thú chụp hình cùng các chú bộ đội

Cô Nguyễn Thị Đào (60 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh), giáo viên về hưu cho biết, kể từ ngày thấy khu vực triển lãm được dựng lên, ngày nào cô cũng ra đây để chụp hình, quay phim và xem tập dượt chương trình ca nhạc. Cô Đào chia sẻ: “Từ khi có các sự kiện này, ở đây ngày nào cũng đông hết. Hồi 6 giờ chiều tôi có ra đây một lần nhưng đông quá nên chưa chụp hình được nhiều. Tôi mới quay lại lúc 20 giờ 30 để chụp hình, quay clip thêm và chắc chắn những ngày tiếp theo tôi sẽ còn ra đây nữa”.

Nhiều người tìm hiểu trang phục của lực lượng Công an

“Điều tôi thích nhất ở đây là chương trình ca nhạc rất hoành tráng, được dàn dựng vô cùng chuyên nghiệp. Hoạt động triển lãm rất ý nghĩa, trình bày được nhiều thành tựu to lớn của ngành quân đội, công an, nông nghiệp, giáo dục, y tế, viễn thông… Qua đó cho thấy Tây Ninh đã có rất nhiều sự đổi mới trong thời bình. Là người Việt Nam, ai cũng yêu nước. Tôi cũng vậy. Đặc biệt là đến dịp lễ 30.4, tôi càng cảm thấy xúc động, tự hào. Được sống trong hoà bình ngày hôm nay, chúng ta phải biết ơn những người đã hy sinh xương máu, ngã xuống vì màu cờ Tổ quốc. Và cách để chúng tôi thể hiện tình yêu nước, lòng biết ơn là đến đây để cùng chung vui, chia sẻ niềm hân hoan của cả dân tộc” - cựu giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng nói thêm.

Khu vực trưng bày hình ảnh Tây Ninh trong hai cuộc kháng chiến

Tương tự, cô Lê Thị Thu Hương (phường 3, thành phố Tây Ninh) cũng thường xuyên đến quảng trường để hoà cùng không khí vui tươi, hào hùng. Cô Hương nói: “Tôi chưa xem hết triển lãm nên hôm nay rủ chồng đi chung và cùng mặc áo đỏ sao vàng để chụp hình hưởng ứng”.

Tiến vào khu vực trưng bày của Công an tỉnh Tây Ninh, chúng tôi thấy ông Nguyễn Quang Minh (ngụ phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) đang chăm chú xem rất kỹ các hình ảnh, hiện vật. Ông Minh nói: “Trong những ngày này, tất nhiên ai cũng có cảm xúc rất đặc biệt khi được sống trong không khí hào hùng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo tôi, giới trẻ nên đến xem triển lãm này để học hỏi về truyền thống cách mạng Việt Nam và tiếp nối các giá trị tinh thần của thế hệ cha ông”.

Thật vậy, triển lãm không chỉ mang lại cảm xúc tự hào cho những công dân lớn tuổi mà còn khơi gợi tinh thần dân tộc của người trẻ. Theo ghi nhận, tỷ lệ giới trẻ đến đây khá cao. Anh Trương Hùng Sơn (30 tuổi, ở phường 1, thành phố Tây Ninh) cho hay: “Tôi là người thích tìm hiểu về lịch sử và thường đến tham quan các di tích lịch sử. Một số hình ảnh được trưng bày ở triển lãm này tôi đã từng thấy rồi, một số khác thì chưa. Tất cả hình ảnh đều mang lại cho tôi nhiều cảm xúc”.

Bạn Ngô Minh Hiếu (16 tuổi, đang học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm thành phố Tây Ninh) tâm sự: “Em có biết thông tin về triển lãm nhưng do bận việc học nên hôm nay mới ra xem được. Triển lãm này góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam, giúp người trẻ hiểu hơn về tinh thần chiến đấu, hy sinh của các thế hệ đi trước và cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của hoà bình. Em rất thích tìm hiểu về Bác Hồ, về truyền thống Quân đội và Công an nhân dân nên thích các hiện vật được trưng bày ở đây. Em cũng có dự định trong tương lai sẽ “đầu quân” vào lực lượng vũ trang để thực hiện ước mơ được phục vụ nhân dân, đất nước, giữ gìn hoà bình, độc lập”.

Anh Thư

Tin cùng chuyên mục