Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Kinh doanh “đa cấp”, liệu có “làm giàu”?
Thứ bảy: 07:55 ngày 16/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hoạt động kinh doanh “đa cấp” này thực hư ra sao, đã có ai “giàu lên” nhờ kinh doanh mạng?

Vài năm gần đây, Tây Ninh liên tục xuất hiện nhiều “công ty, tập đoàn” kinh doanh dưới hình thức “bán hàng đa cấp”. Theo lời quảng cáo của những “nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, đại lý phân phối…” tham gia các mạng kinh doanh đa cấp, thì những công ty, “tập đoàn” của họ có tầm cỡ… thế giới, có mặt ở nhiều quốc gia, châu lục. Các công ty, tập đoàn này bán đủ thứ mặt hàng, nhưng chủ yếu là các mặt hàng thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và “làm đẹp”. Từ máy lọc khí ozone, máy cân bằng tĩnh điện ion, máy massage đến “thực phẩm chức năng”, mỹ phẩm… Hoạt động kinh doanh “đa cấp” này thực hư ra sao, đã có ai “giàu lên” nhờ kinh doanh mạng theo lời quảng bá thổi phồng của những “tuyên truyền viên” nói năng lưu loát, lời lẽ ngọt ngào như rót mật vào tai?

Kỳ 1: “Khởi nghiệp với dế yêu”

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Ái Xuân (ngụ xã Tân Hoà, Tân Châu), ngày 20.2.2011, có một nhân viên thu tiền điện thoại của một nhà mạng di động ở Tây Ninh đưa cho bà vé mời dự “Hội thảo”. Địa điểm là một… quán chè ở khu phố 1, thị trấn Tân Châu. Lần đầu tiên bà Xuân được mời dự “hội thảo”, vé mời in rất “sang trọng”, có con dấu đỏ chót của “công ty”. Trên vé mời có in những lời lẽ phô trương “ngất trời”: “Không đến 1% nhân loại trên toàn thế giới văn minh được học kỹ năng này (!?)… Xây dựng và phát triển năng lực gây ảnh hưởng tối đa lên người khác để tạo nên sự hoà hợp nhanh chóng…”. Lại nghe giới thiệu là người dự hội thảo này sẽ có cơ hội “khởi nghiệp làm giàu” nên bà Xuân như “mở cờ trong dạ”.

Đến ngày diễn ra “hội thảo”, bà Xuân cho con trai đi dự. Tại “hội thảo”, nhiều người được nghe “diễn giả Nguyễn Duy Cương- chuyên gia đào tạo kỹ năng con người” thuộc “Công ty cổ phần thương mại dịch vụ trực tuyến EPS” thao thao giới thiệu về “công nghệ thuyết phục và thuật gây ảnh hưởng. Thực chất, anh này quảng cáo một loại “sim đa năng” cùng hình thức kinh doanh “khởi nghiệp tại nhà với dế yêu” (!?) bằng chiếc sim “kỳ diệu” này.

Vé mời và “sim đa năng khởi nghiệp” do bà Xuân cung cấp

Chính sách bán hàng của “Công ty EPS” và hoa hồng mà các thành viên tham gia “kinh doanh” chiếc sim đa năng tóm tắt như sau: Đầu tiên, khi bà Xuân nạp vào tài khoản bán hàng (M-load) 1 triệu đồng để “bắn” tiền cho khách, bà sẽ được 1 triệu 50 ngàn đồng trong tài khoản. Sau đó, bà Xuân sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu đại lý cấp dưới nếu “mở rộng mạng lưới kinh doanh”. Cụ thể, bà Xuân sẽ được 7 mức hoa hồng cấp dưới như sau: F1 (đại lý do chính bà Xuân giới thiệu) là 40.000đ/đại lý; F2 (do đại lý F1 giới thiệu) là 20.000đ/đại lý; F3 (do đại lý F2 giới thiệu) là 15.000đ/đại lý; F4 (do đại lý F3 giới thiệu) là 10.000đ/đại lý; F5 (do đại lý F4 giới thiệu) là 8.000đ/đại lý; F6 (do đại lý F5 giới thiệu) là 6.000đ/đại lý; F7 (do đại lý F6 giới thiệu) là 4.000đ/đại lý.

Bà Xuân cũng sẽ “được hưởng hoa hồng thụ động (hoa hồng doanh thu) cấp dưới. Trong 1 tháng, EPS chỉ yêu cầu 1 đại lý bán được 2,5 triệu tiền M-load, và mỗi người trong hệ thống của bà Xuân hằng tháng đều… nạp tiền đều đặn thì mỗi tháng bà còn được hưởng hoa hồng theo 7 cấp, với số tiền trên 4,5 triệu đồng. Chưa hết, bà Xuân còn được hưởng hoa hồng giới thiệu gian hàng trên saneps.com với tổng số tiền mỗi tháng gần 670 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn lợi từ việc kinh doanh ở “Công ty EPS”  vẫn chưa hết, nếu bà Xuân đạt danh hiệu “1 sao” cấp quản lý đầu tiên của EPS, bà sẽ “đồng hưởng” 0,5% doanh thu M-load hằng tháng của EPS trên toàn quốc; đồng hưởng 2% doanh thu giới thiệu gian hàng trên saneps.com; nhận được 5.000 đồng trên mỗi thành viên tham gia vào hệ thống của bạn từ tầng 8 cho đến tầng vô cùng...”.

Ngay ngày hôm sau, một thanh niên khoảng 28 tuổi, tự giới thiệu quê ở thành phố Thái Nguyên và là người của Công ty EPS. Anh này đến nhà để “tư vấn” về việc bà Xuân tham gia “khởi nghiệp tại nhà với dế yêu”. Bà Xuân không thể cưỡng lại được trước những gì quá ư tốt đẹp, xán lạn mà “nhà tư vấn” đã “nổ” nên mua một chiếc “sim đa năng” Momo với giá 550.000 đồng và được phát 4 tập tài liệu về “chính sách bán hàng”, “cơ hội thuận lợi nhất cho loài người”… Anh này còn yêu cầu bà Xuân đi mua… máy in về kết nối với máy tính. Đồng thời yêu cầu bà đưa 10 triệu đồng để anh ta… “nạp vô ngân hàng chuyển về Công ty EPS, sau đó sẽ chuyển tài khoản trên vào sim đa năng của bà Xuân. Khi chuyển vào tài khoản, bà Xuân sẽ… in ra thẻ cào bán cho khách. Tuy nhiên vì không có sẵn tiền, bà Xuân chỉ “nạp” 1 triệu đồng. Vài ngày sau, kiểm tra tài khoản, bà Xuân vẫn không thấy “Công ty EPS” chuyển tiền. Bà Xuân gọi đến số máy liên lạc của anh nọ, chỉ nghe “ò e í”.

HOÀNG THI

(Còn tiếp)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục