Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Libya: Bộ trưởng Quốc phòng đàm phán với bô lão thành Bani Walid
Thứ năm: 09:01 ngày 26/01/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ trưởng Quốc phòng Osama al-Juwali đàm phán với các bô lão thành Bani Walid – nơi vừa đánh đuổi các thành viên chính quyền thành phố do chính phủ lâm thời NTC bổ nhiệm.

Hôm 25.1, Bộ trưởng Quốc phòng Libya Osama al-Juwali đã có cuộc đàm phán với các bô lão thành Bani Walid – nơi từng là thành trì của cố Tổng thống Muammar Gaddafi, vừa đánh đuổi các thành viên chính quyền thành phố do chính phủ lâm thời NTC bổ nhiệm.

“Bộ trưởng đang ở đây và chúng tôi đang nói chuyện với ông ấy để tìm cách giải quyết khủng hoảng” - Abdul Azziz al-Jmaili, thành viên Hội đồng hành chính Bani Walid do các bô lão đề cử cho biết. Theo ông này, quân đội chính phủ lâm thời NTC đang bao vây thành phố.

Xe tăng của lực lượng trung thành với NTC bị người dân Bani Walid bắn hỏng hôm 23.1

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Libya cho biết, một “lực lượng hoà bình” gồm các tay súng dân quân trung thành với NTC đã thiết lập các trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Bani Walid sau khi bị người dân địa phương đánh đuổi ra ngoài khu vực sa mạc. Vụ đụng độ này làm 4 tay súng trung thành với NTC thiệt mạng. Các bô lão Bani Walid tố cáo, người dân địa phương giận dữ vì các thành viên chính quyền do NTC bổ nhiệm thường xuyên quấy nhiễu người dân, bắt người vô cớ và đánh đập tù nhân, do đó các bô lão đã cử người thay thế và không muốn chính quyền trung ương tại Tripoli can thiệp.

Người dân Bani Walid cũng bác bỏ việc một số tay súng NTC bị đánh đuổi ra khỏi thành phố cáo buộc họ là “tàn dư” của cố Tổng thống Gaddafi. Trong cuộc nội chiến hồi năm ngoái, đây là thành trì cuối cùng của cố Tổng thống Libya sau nhiều tháng giằng co mới thất thủ. Đây cũng là nơi con trai của ông Gaddafi ẩn náu trước khi thoát ra sa mạc Sahara rồi bị bắt giữ.

Phóng viên hãng tin Reuters có mặt tại Bani Walid ngay sau khi có tin thành phố này nổi loạn cho biết, hoàn toàn không có bóng dáng bất kỳ lá cờ xanh quen thuộc của lực lượng Gaddafi như lời các tay súng NTC cáo buộc, chỉ có những lá cờ ba màu đỏ, xanh, đen của NTC.

Trên thực tế, không chỉ có Bani Walid đang làm các nhà lãnh đạo NTC đau đầu mà nhiều thành phố, thị trấn khác cũng phản kháng “chỉ đạo” của chính quyền trung ương. Bên cạnh đó, nhiều nhóm dân quân từng tham gia cuộc chiến lật đổ chính quyền cố Tổng thống Gaddafi giờ lại quay ra đánh nhau tranh giành ảnh hưởng. Điều này càng làm cho cho các nước phương Tây lo ngại chính quyền NTC không đủ sức kiểm soát tình hình, dẫn đến nguy cơ đẩy đất nước rơi vào một cuộc nội chiến.

Đ.H.T

Theo Reuters

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục