Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 20.3, máy bay liên quân tiếp tục không kích các mục tiêu quân đội và hệ thống phòng không của Libya ở khu miền đông và gần thủ đô Tripoli.

![]() |
Xe tăng quân đội Libya trúng tên lửa của máy bay Pháp trên đường cao tốc từ Ajdabiyah đến Benghazi. Ảnh: Reuters. |
Ngày 20.3, máy bay liên quân tiếp tục không kích các mục tiêu quân đội và hệ thống phòng không của Libya ở khu miền đông và gần thủ đô Tripoli.
Hãng tin CBS cho biết, 3 chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đã ném 40 quả bom xuống một sân bay chiến lược của không quân Libya nhưng không rõ vị trí. Trong khi đó, tên lửa hành trình từ tàu ngầm, tàu chiến neo ngoài khơi Địa Trung Hải và máy bay liên quân liên tục tấn công vào một số vị trí đầu não của chính phủ Libya, tiếng súng phòng không vang lên khắp thủ đô, có tin cho biết một máy bay Pháp đã bị bắn hạ nhưng phía Pháp bác bỏ thông tin này.
Trong khi đó, thông tín viên Reuters cho biết, máy bay Pháp oanh tạc, tiêu diệt hoàn toàn một đoàn xe tăng và thiết giáp của quân đội Libya ngay trên tuyến đường cao tốc từ Ajdabiyah đến Benghazi – thành trì của quân nổi dậy, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Vụ không kích này đã mở đường cho quân nổi dậy quay trở lại thành phố Ajdabiyah rơi vào tay quân chính phủ hồi tuần rồi.
Chiến dịch quân sự của Liên quân Mỹ, Anh, Pháp, Canada và Italy mang tên Odyssey Dawn bắt đầu từ đêm 19, rạng ngày 20.3. Đầu tiên máy bay Pháp bắn vào lực lượng quân đội Libya đang tấn công thành phố Benghazi. Ngay sau đó, tàu ngầm của Anh và tàu khu trục USS Barry (DDG 52) của Mỹ bắn hơn 100 tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu phòng không ở thủ đô Tripoli và Misrata của Libya. Các tên lửa này đã bắn trúng hơn 20 mục tiêu phòng không dọc bờ biển Địa Trung Hải. Một quan chức Lầu Năm Góc nhận định, hệ thống phòng không của Libya gần như đã bị tê liệt.
Nga, Venezuela và Liên minh châu Phi (AU) lên tiếng phản đối đợt tấn công trên. Trung Quốc hy vọng chiến dịch quân sự của Mỹ, Pháp và Anh sẽ không gây thiệt hại nhiều về dân thường.
Trong bài diễn văn phát trên sóng phát thanh sáng 20.3, Tổng thống Muammar Gaddafi tuyên bố, quân đội nước ngoài không có quyền can thiệp vào vấn đề nội bộ của Libya. Ông thề sẽ trả đũa hành động quân sự này và tuyên bố sẽ mở kho vũ khí phát cho nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trường kỳ chống quân xâm lược Mỹ, Anh, Pháp.
Theo Đài truyền hình Libya, đến ngày 20.3, có ít nhất 64 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương trong các đợt không kích của liên quân. Bom của liên quân rơi trúng các khu dân cư của Tripoli, đoàn xe chở nhiên liệu dự trữ cung cấp cho thành phố phía tây Misrata.
Kênh truyền hình Al-Jazeera trích lời người dân Tripoli cho biết, họ nghe tiếng nổ lớn gần quận Tajoura. Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Gaddafi lập “lá chắn sống” quanh cung điện Bab al-Azizia ở thủ đô – nơi đã từng bị máy bay Mỹ không kích vào năm 1986. Bất chấp các cuộc không kích của liên quân, pháo binh và xe tăng quân đội Libya vẫn tiếp tục nã đạn vào các vị trí của quân nổi dậy ở thành phố Misrata.
![]() |
Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Gaddafi lập “lá chắn sống” quanh cung điện Bab al-Azizia ở thủ đô Tripoli. Ảnh: Getty |
Dư luận nghi ngờ, sau những cuộc không kích sẽ là một hành động can thiệp trực tiếp vào Libya dù Mỹ luôn khẳng định họ sẽ không đưa quân vào quốc gia Bắc Phi này. Nếu Mỹ và phương Tây đưa quân tham chiến, điều đó cũng đồng nghĩa này đất nước này sẽ rơi vào một cuộc nội chiến kéo dài tương tự như Iraq và Afghanistan.
Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết, liên quân hy vọng những cuộc không kích sẽ giúp lực lượng nổi dậy trong nước đảo ngược tình thế để lật đổ chính quyền của ông Gaddafi. Nhưng một câu hỏi khác đặt ra là: Mỹ và phương Tây sẽ làm gì nếu như ông Gaddafi vẫn đứng vững, Libya sẽ bị chia làm hai miền Đông – Tây. Đó lại là điều Mỹ và phương Tây chưa trả lời được khi mà họ vẫn chưa có giải pháp nào chuẩn bị đối mặt với hậu quả của cuộc chiến: sa mạc của Libya sẽ mở cửa, cho phép hàng ngàn tay súng bộ tộc trung thành với ông Gaddafi, chưa kể các tổ chức Hồi giáo khủng bố châu Phi, tràn sang châu Âu để thực hiện một cuộc thánh chiến bằng những vụ đánh bom tự sát.
Đặng Hoàng Thái
(Tổng hợp)