Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ông Gadhafi gởi riêng cho Tổng thống Mỹ Barack Obama một câu hỏi: “Nếu như các thành phố nước Mỹ bị quân phiến loạn đánh chiếm, ông có thể nói cho tôi biết, ông sẽ làm gì hay không?”.

Chỉ một vài giờ sau khi tuyên bố đơn phương ngừng bắn, ngày 19.3, quân đội chính phủ Libya lại tiếp tục ném bom và nã pháo vào thành phố Misrata và Benghazi – hai cứ điểm mạnh nhất của quân nổi dậy.
Trong cuộc họp báo tại Tripoli, Người phát ngôn Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim khẳng định, mặc dù quân đội chính phủ đã yêu cầu ngừng bắn, đình hoãn tất cả hoạt động quân sự nhằm thực thi Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nhưng quân nổi dậy cùng với các tay súng khủng bố Al-Qaeda liên tục khiêu khích buộc họ phải đáp trả. Ông Moussa Ibrahim cũng đã công bố bức thư mà nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi gởi người Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon, trong đó có đoạn: “Libya không phải là đất nước của các người, mà là của nhân dân Libya… Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ hoàn toàn vô căn cứ, là một sự bất công, và là hành vi xâm lược. Các người sẽ phải hối tiếc vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia”. Ông Gadhafi gởi riêng cho Tổng thống Barack Obama một câu hỏi: “Nếu như các thành phố nước Mỹ bị quân phiến loạn đánh chiếm, ông có thể nói cho tôi biết, ông sẽ làm gì hay không?”.
![]() |
Máy bay quân đội chính phủ Libya bốc cháy trên bầu trời Benghazi ngày 19.3. Ảnh: Getty |
Trong khi đó tại Benghazi – thành trì của quân nổi dậy, hàng trăm phương tiện vận tải rồng rắn rời khỏi thành phố hướng về biên giới Ai Cập khi quân chính phủ không kích suốt đêm 18.3, rạng ngày 19.3. Hàng loạt vụ nổ gây chấn động thành phố. Sau một đêm bị quân chỉnh phủ đẩy lùi ra vùng ngoại ô, đến sáng ngày 19.3 quân nổi dậy lại tái chiếm thành phố. Có tin cho biết, một máy bay MiG-23 của quân chính phủ đã bị bắn hạ khi không kích thành phố. Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết, chỉ riêng tại Bệnh viện Jala ở trung tâm thành phố đã có 26 người chết, hơn 40 người bị thương. Các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.
Tại Misrata, miền Tây Libya, quân chính phủ liên tục nã pháo vào thành phố. Hãng tin Reuters trích lời một cư dân thành phố cho biết, nơi đây đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi mọi nguồn cung cấp điện, nước, thực phẩm đều bị phong toả do bị bao vây suốt 3 ngày qua.
Trong khi đó, tại Paris, Pháp cùng với Anh và Mỹ họp bàn khẩn cấp, thảo luận kế hoạch triển khai lực lượng quân sự. Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố, máy bay NATO đã vào cuộc và đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của quân chính phủ Libya vào thành phố Benghazi. Có tin cho biết, sáng 19.3, máy bay do thám lẫn máy bay chiến đấu của không quân Pháp đã bắt đầu tiến hành các phi vụ trên không phận Libya.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Oabma đã gởi “tối hậu thư” cho lãnh đạo Libya, yêu cầu ông Gaddafi phải rút khỏi các thành phố đã đánh chiếm từ tay quân nổi dậy, tái cung cấp điện, nước và khí đốt cho các thành phố này. “Tôi nhấn mạnh rằng, các điều khoản của nghị quyết HĐBA là không đàm phán… Nếu Gaddafi không thực thi, nghị quyết sẽ được áp đặt bằng hành động quân sự” – ông Obama nói.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters/AP)