Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
27 người chết, trong đó có tới 14 người bị mất đầu, nằm rải rác trên một con phố bên ngoài một trung tâm thương mại tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico.

Hình ảnh thành phố biển Acapulco xinh đẹp lại bị “vấy bẩn” bởi vụ bạo lực đẫm máu liên quan đến ma tuý làm 27 người chết, trong đó có tới 14 người bị mất đầu, trên một con phố bên ngoài một trung tâm thương mại tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico.
Acapulco đã chứng kiến những cuộc giao chiến ác liệt giữa các băng nhóm ma tuý, và tình trạng giết chóc khiến du khách không dám đến thành phố này, dù rằng những vụ bạo lực ít xảy ra tại các điểm du lịch.
Những vụ giết người tàn bạo này xảy ra sau một cuộc giao chiến bắt đầu từ tối 7.1 đến sáng 8.1, khiến 27 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có 2 cảnh sát, bị giết hại trên một đại lộ chính, ngay trước mắt các du khách và người dân địa phương. 6 người bị bắn chết trong tình trạng tay chân bị trói và bị nhét trong một chiếc xe taxi; 4 người nữa ở những nơi khác nhau trong thành phố. 15 thi thể còn lại, gồm 14 thi thể không đầu, được tìm thấy ở bên ngoài một trung tâm thương mại tại Acapulco. Ngoài ra, còn có 2 nhân viên cảnh sát bị thương khi một nhóm tay súng tấn công một đồn cảnh sát tại quận Emiliano Zapata thuộc thành phố Acapulco.
![]() |
Binh lính Mexico kiểm tra những thi thể bị chặt đầu tại thành phố Acapulco, Mexico. Ảnh: Getty |
Giám đốc cảnh sát điều tra bang Guerrero, ông Fernando Monreal Leyva, cho biết, các nạn nhân bị chặt đầu đều có vẻ như đang ở độ tuổi 20. Thi thể của họ được tìm thấy trong khu vực du khách ít qua lại. Trên các thi thể đều có những mảnh giấy viết tay được ký tên “Người của El Chapo”, ám chỉ đến băng nhóm Sinaloa, do trùm ma tuý Joaquin "El Chapo" Guzman cầm đầu.
Nội dung viết trong mẩu giấy trên nói rằng, nhóm Sinaloa giết những người trên vì họ xâm nhập vào lãnh địa của chúng và tống tiền người dân.
Ông Fernando Monreal Leyva nói: “Chúng tôi đang hợp tác với cảnh sát liên bang và địa phương để tăng cường an ninh tại Acapulco và điều tra để xác định động cơ cũng như tìm ra hung thủ trong những vụ việc này”.
Các băng đảng ma tuý ở Mexico liên tục thực hiện các vụ giết hại, chặt đầu nhằm uy hiếp người dân và đối thủ của chúng, nhưng phát hiện hôm 8.1 là vụ chặt đầu nạn nhân lớn nhất trong những năm gần đây.
Trong năm 2008, một nhóm 12 thi thể bị chặt đầu được xếp thành hàng bên ngoài thủ phủ Merida của bang Yucantan. Cũng vào năm đó, 9 người đàn ông bị chặt đầu được phát hiện tại thủ phủ Chilpacingo của bang Guerero.
Bất chấp việc Chính phủ Mexico triển khai khoảng 50.000 binh lính nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm ma tuý tại nước này kể từ tháng 12.2006, số vụ bạo lực ở Mexico vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, với ít nhất 30.196 người bị giết. Riêng trong năm 2010, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đã lên tới 12.000 người.
THUÝ TRINH
(Theo AP)