Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính quyền thị trấn Praxedis G. Guerrero vừa bác bỏ thông tin “người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico”, nữ cảnh sát trưởng Marisol Valles Garcia của thị trấn bỏ trốn sang Mỹ.

![]() |
Valles Garcia làm việc ngay sau lễ nhậm chức hôm 20.10.2010. Ảnh: AP |
Chính quyền thị trấn Praxedis G. Guerrero vừa bác bỏ thông tin “người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico”, nữ cảnh sát trưởng Marisol Valles Garcia của thị trấn đã phải bỏ trốn sang Mỹ vì cô và gia đình bị các băng đảng tội phạm ma tuý đe doạ sát hại.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Valles Garcia, 20 tuổi, trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế khi cô đảm nhận chức vụ cảnh sát trưởng Praxedis – một trong những thị trấn bạo lực nhất ở tiểu bang biên giới Chihuahua, và cũng là một trong những nơi có nhiều quan chức cảnh sát bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc và sát hại nhiều nhất.
Thị trưởng Jose Luis Guerrero thừa nhận Marisol Valles đã rời thị trấn, vượt biên giới sang Texas, Mỹ nhưng để đưa đứa con mới 8 tháng tuổi đi điều trị bệnh. “Thực tế, Marisol (Valles) vẫn đang làm việc. Cô ấy sẽ trở lại vào thứ hai 7.3” – Thị trưởng thị trấn Praxedis nói. Trong khi đó, Andres Morales – một quan chức thị trấn khẳng định, báo chí đưa “tin vịt”. Marisol Valles đưa con sang Mỹ trị bệnh viêm phổi.
Cho đến giờ, không ai có thể liên lạc được với “người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico”. Thế nhưng, dư luận cho rằng, nếu Marisol Valles có bỏ trốn sang Mỹ cũng là điều dễ hiểu và đáng thông cảm. Năm ngoái, đang theo học ngành Tội phạm học tại thành phố Ciudad Juarez, Marisol Valles là người duy nhất dám nhận công việc nguy hiểm nhất thế giới này. Ngay vào thời điểm cô nhậm chức, thị trưởng thị trấn Praxedis Rito Grado Serrano (59 tuổi) và con trai Rigoberto Grado Villa (37 tuổi) bị băng đảng tội phạm ma tuý bắn chết. Người tiền nhiệm của Valles, vì không chịu cộng tác với tội phạm, đã bị bắt cóc và sát hại. Chúng chặt đầu ông và vứt bên ngoài đồn cảnh sát hồi tháng 8.2009. Trong 17 sĩ quan ông chỉ huy, 15 người đã bị sát hại trong các vụ tấn công khác nhau.
Kể từ khi Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động chiến dịch chống ma tuý vào năm 2006, đến nay đã có hơn 34.600 người bị giết, trong đó có rất nhiều cảnh sát.
HY UYÊN
(Theo Reuters)