Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Miếu bà Thanh-sự thật phía sau lời đồn thổi
Thứ tư: 04:00 ngày 08/07/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Những năm gần đây, trong dư luận người dân ở ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu xuất hiện những lời đồn thổi về sự linh thiêng của một ngôi miếu có tên là miếu bà Thanh. Theo lời truyền miệng, oan hồn từ ngôi miếu này thường hiện lên “ám” các bác tài lái xe ngang qua đây. Phóng viên báo Tây Ninh đã đến tận nơi để tìm hiểu chân tướng sự thật.

Đường dốc dễ gây tai nạn.

Chúng tôi đến ấp 3, xã Suối Ngô vào một buổi trưa cuối tháng 6 vừa qua. Miếu bà Thanh là một ngôi miếu nhỏ, nằm trong khuôn viên Đội 2, Nông trường cao su Suối Ngô. Nó nằm trên một đoạn đường dốc thuộc tỉnh lộ 794 (từ Suối Ngô đi Tân Hoà).

Mới nghe chúng tôi ướm hỏi về ngôi miếu, bà N, 69 tuổi, làm nghề bán vé số thao thao kể: nhiều năm về trước có một người phụ nữ tên Thanh bị tai nạn giao thông chết ở đây. Do gặp nạn lúc đang mang bầu nên vong hồn bà này rất “linh”.

Bà thường hay hiện lên nhát người ta, ban đêm ai chạy xe ngang qua khu vực này thường thấy một bóng ma bay lượn ngang đường, khiến cho người điều khiển xe mất phương hướng, gây ra tai nạn. Vừa nói xong, bà N hối hả bán mấy tờ vé số cho chúng tôi rồi vội vàng bỏ đi.

Ghé vào một quán bánh canh nằm phía dưới dốc, chúng tôi lại nghe chị chủ quán tên Th, trạc 45 tuổi kể chuyện. Chị khẳng định chuyện ma ám ở miếu bà Thanh là… có thật (?). Nhiều tài xế ghé quán chị ăn bánh canh thường kể rằng: khi lái xe ngang đầu dốc, họ thấy một đứa con nít bất ngờ xuất hiện trước đầu xe rồi biến mất.

Chị kể thêm như muốn minh chứng lời kể của mình: “Em trai tôi năm nay 49 tuổi, khuya thường đánh xe bò đi chở củi, khi qua đoạn đường này nó hay gặp một đứa con nít xin quá giang. Cho lên xe xong thì trong nháy mắt đứa nhỏ đã… biến mất. Ai cũng nghi đứa con nít ấy là con của bà Thanh, vì lúc chết bà đang mang thai”.

Một người khách cùng ăn bánh canh trong quán tiếp lời: “Mấy năm trước, có lần xe chở mủ cao su khi đi ngang qua đây, bất ngờ thấy đứa con nít chạy lạng qua trước đầu xe, tài xế thắng gấp, xe lật nhào, mủ cao su chảy đầy trên mặt đường. Tương tự như vậy, năm ngoái có một xe tải chở nhãn đi ngang đây cũng bị lật xe, nhãn văng ra tung toé”.

Thử làm cuộc khảo sát tại đoạn đường có miếu bà Thanh, chúng tôi nhận thấy đoạn đường này dốc, mặt đường lại hẹp. Ở hai đầu dốc không có biển báo hiệu đường hẹp hay đường dốc. Đã vậy, trên đường còn có nhiều “ổ gà, ổ voi”, rất dễ gây ra sự cố tai nạn giao thông.

Hai bên lề đường đều có mương sâu (có lẽ do người ta đào lấy đất làm đường), nhưng lại không có hàng rào chắn. Ban đêm ở đây không có đèn thắp sáng. Đi trên đoạn đường như vậy, chỉ cần người lái xe thiếu tập trung trong giây phút là có thể gây tai nạn chết người. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế và nhiều khả năng do các bác tài buồn ngủ nên rất dễ… trông gà hoá cuốc, rồi tự “hù” mình.

Thấy chúng tôi loay hoay ghi chép, chụp ảnh, anh Hải- một người dân cư ngụ lâu năm ở khu vực gần ngôi miếu bà Thanh kể rằng, khoảng hơn 20 năm trước, có người phụ nữ tên Thanh đã bị tai nạn giao thông, chết thảm ở đây. Người dân địa phương thương cảm, lập một ngôi miếu đóng bằng ván để trên một khúc gỗ lục để thờ.

Người đi đường khi ngang qua đây hay thắp hương cho người đã khuất. Lúc đầu, ngôi miếu nằm ở phía bên kia con đường, đối diện với Đội 2 bây giờ,  nhưng sau bị một số bợm nhậu phá phách, cứ nhổ lên vác đi nơi này nơi khác.

Khi Đội 2 thành lập, người dân mới xây miếu bà Thanh về phía bên ấy. Sau này, con đường được nâng cấp từ đường đất đỏ lên đường nhựa, mặt đường cũng được mở rộng nên ngôi miếu lọt vào bên trong hàng rào của Đội 2.

Anh Hải cho biết thêm, những năm gần đây tai nạn giao thông trên đoạn đường dốc này đã giảm bớt, chứ những năm trước- khi con đường vẫn còn là đường đất đỏ, nhỏ hẹp, trơn trượt, độ dốc lại rất cao, tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên. “Đó chỉ là yếu tố khách quan, chứ làm gì có chuyện ma quỷ”- anh Hải khẳng định.

Anh Nguyễn Chí Tuấn, nhân viên bảo vệ Đội 2 cũng quả quyết: “Tôi làm nhân viên bảo vệ ở đây đã được 5 năm. Mỗi buổi tối, tôi đều nằm ngủ ngay phía sau ngôi miếu bà Thanh mà chưa bao giờ thấy ma quỷ gì”.

Cũng theo anh Tuấn, tin đồn nhiều tài xế chạy xe ngang đây bị mất phương hướng, rồi chìm vào cơn mê, sáng tỉnh dậy thấy mình ngồi bên cạnh miếu chỉ là… chuyện bịa đặt.

Anh nói thêm: “Tôi đã ở đây bao nhiêu năm, chưa từng thấy có ai ngủ cạnh miếu cả. Ngôi miếu nằm phía trong hàng rào của Đội 2, nếu tôi không mở cổng thì làm sao ai vào được?”.

Đường xuống cấp cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Ông Phạm Minh Sang, trưởng ấp 3 cũng hoàn toàn phủ nhận chuyện ma hiện hồn quấy phá người đi đường, ông nói: “Chắc là do có nhiều tai nạn xảy ra trên đoạn đường này nên người ta mới đồn thổi thế thôi. Những tin đồn đầy chất mê tín dị đoan như vậy bà con ta không nên tin, mà nên tập trung tinh thần điều khiển xe cho an toàn, cẩn thận khi đi qua đoạn đường này”.

Ông Sang lý giải thêm về tin đồn vong hồn bà Thanh chỉ “thích” bắt tài xế nam: “Tài xế xe tải thường là nam, nên khi xảy ra tai nạn giao thông thì nạn nhân là nam giới cũng là điều bình thường, đâu phải do bà Thanh thích bắt nam!”.

Như vậy cũng đã rõ, ngôi miếu bà Thanh là có thật, nhưng chuyện người chết hiện hồn quấy nhiễu chỉ là… sản phẩm tưởng tượng của người sống! Cứ một đồn mười, mười đồn trăm, mỗi người thêu dệt thêm một tí, câu chuyện trở nên ly kỳ, nhưng nếu truy nguyên nguồn gốc thì tất cả chỉ là lời đồn, chẳng có ai tận mắt chứng kiến bao giờ.

Thực tế, đoạn đường có miếu bà Thanh độ dốc khá cao, mặt đường hư hỏng, không có biển báo cũng không có đèn chiếu sáng ban đêm, lại thường xuyên có nhiều xe tải, xe container ngang qua nên tai nạn giao thông dễ xảy ra cũng là điều dễ hiểu.  

Quốc Sơn - Đại Dương

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục