Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Một nhà báo bỏng nặng vì bị phóng hoả
Thứ tư: 05:46 ngày 19/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Rạng sáng 19.1, trong lúc đang ngủ, nhà báo Hoàng Hùng, báo Người Lao Động thường trú tại Long An bàng hoàng thấy trên người đầy lửa vì bị ai đó đổ cồn vào phòng rồi phóng hoả.

Phòng ngủ của anh Hùng bị cháy rụi. Ảnh: Thiên Phước - Thụy Du.

Phòng ngủ của anh Hùng bị cháy rụi.

Rạng sáng 19.1, trong lúc đang ngủ, nhà báo Hoàng Hùng, báo Người Lao Động thường trú tại Long An bàng hoàng thấy trên người đầy lửa vì bị ai đó đổ cồn vào phòng rồi phóng hoả.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, hàng đêm nhà báo Hoàng Hùng ngủ cùng vợ con trên tầng hai của nhà riêng ở phường 6 (thành phố Tân An, Long An). Nhưng đêm 18.1, anh làm việc ở tầng một rồi ngủ luôn tại đây. Khoảng 1 giờ 30 sáng 19.1, khi vợ con anh đang say giấc thì tầng 1 nơi anh Hùng đang ngủ bị ai đó đổ cồn vào phóng hoả. Lửa bùng cháy dữ dội trong phòng và người anh Hùng.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, vợ con nhà báo Hoàng Hùng thức giấc tìm cách dập tắt lửa và đưa anh Hùng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Nhưng do bị bỏng khá nặng nên anh Hùng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một sợi dây dù, một túi ni-lông, cửa sổ phòng mở toang và tấm nệm cháy đen. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra truy tìm hung thủ đã ra tay phóng hoả nhằm sát hại nhà báo Hoàng Hùng.

Cho đến cuối giờ chiều 19.1, nhà báo Hoàng Hùng vẫn đang được điều trị săn sóc đặc biệt tại Khoa bỏng – Bệnh viện Chợ Rẫy. Vẫn chưa thể chắc chắn bất cứ thông tin gì về nhà báo Hùng. Bất cứ sự tiếp xúc nào từ bên ngoài với nhà báo Hùng đều không thể tiến hành trong lúc này.

BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa bỏng – BV Chợ Rẫy ho biết, nhà báo Hoàng Hùng bị bỏng từ 49-50%, “còn có qua cơn nguy kịch hay không thì tới giờ này, tôi vẫn chưa thể xác nhận được điều gì”. Nhà báo Hoàng Hùng bị lửa thiêu một phần thân người, cằm và một ít trên đỉnh đầu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Trần Thị Thúy Liễu (vợ anh Hùng) còn chưa hết bàng hoàng về việc chồng bị thiêu sống ngay ở nhà riêng. “Khi tôi đang ngủ say trong phòng thì nghe tiếng kêu thất thanh của anh Hùng. Sau đó anh bước vào, trên thân toàn là lửa, như ngọn đuốc. Tôi liền kêu các con dậy, lấy nước xối lên người, quần áo của anh để cố dập lửa ngay…” – chị Liễu kể.

Chiều 19,1, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ nhà báo bị thiêu sống tại nhà riêng.

Ngôi nhà 3 tầng của anh Hoàng Hùng nằm ở khu đô thị Đại Dương – P.6, TP.Tân An, tỉnh Long An. Anh Hùng là phóng viên thường trú, chuyên viết về các đề tài điều tra xã hội của báo Người Lao động TP.HCM tại tỉnh Long An và một số tỉnh khác lân cận.

Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang có các điều tra viên của tỉnh Long An túc trực, sẵn sàng lấy lời khai của anh Hùng bất cứ lúc nào, khi anh tỉnh và có thể nói chuyện.

Thượng tá Phạm Văn Tiến – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An khẳng định sẽ đưa thủ phạm ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất. 

(Theo VNE/VTC)

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục