Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Myanmar: Xung đột tôn giáo, hơn 22.000 người phải tản cư
Thứ hai: 05:18 ngày 29/10/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo số liệu điều tra do chính phủ Myanmar cung cấp, bạo lực khiến 22.587 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 21.700 người Hồi giáo, và 4.665 ngôi nhà bị đốt phá.

Kể từ khi quân đội chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự, một vận hội mới đầy tiềm năng phát triển mở ra cho Myanmar. Tuy nhiên, đất nước này lại đang đứng trước một thách thức đầy khó khăn khi tình hình xung đột tôn giáo ở miền Tây Myanmar đã làm hàng chục người chết, hơn 22.000 người phải tản cư đi nơi khác.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP, ông Ashok Nigam – Trưởng phái bộ Liên Hợp Quốc tại Yangon cho biết: “Theo số liệu điều tra do chính phủ Myanmar cung cấp, bạo lực khiến 22.587 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 21.700 người Hồi giáo, và 4.665 ngôi nhà bị đốt phá”. Tình trạng xung đột giữa các tín đồ Phật giáo chiếm đa số và cộng đồng Hồi giáo Rohingya bùng phát thành bạo lực đẫm máu từ hồi tháng 6 đến nay, bắt nguồn từ tin đồn một người phụ nữ là tín đồ Phật giáo tại bang Rakhine bị 3 tín đồ Hồi giáo hãm hiếp và giết chết.

Một người Rohingya cầu nguyện khi đưa gia đình thoát khỏi nơi xung đột. Ảnh: Reuters

Hàng chục ngàn người tản cư sống tạm bợ trong các khu trại tỵ nạn được thiết lập xung quanh Sittwe – thủ phủ bang Rakhine. Trước tình hình đó, hôm 21.10, chính phủ Myanmar quyết định triển khai quân đội tại các “điểm nóng”, nhưng vẫn không đủ sức ngăn chặn bạo lực. Chỉ trong tuần qua, đã có hơn 80 người bị giết, nâng tổng số người chết vì xung đột tôn giáo từ tháng 6 đến nay lên hơn 170 người. Tại Minbya, hàng trăm ngôi nhà bị đốt phá, trong khi Rohingya – một khu vực trù phú ven biển giờ đã biến thành đống tro tàn.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cảnh báo, trật tự xã hội tại Myanmar có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề; những nỗ lực cải cách và mở cửa mà chính phủ Myanmar đang quyết tâm theo đuổi sẽ bị huỷ hoại. “Các lực lượng phiến quân và phần tử tội phạm có thể lợi dụng sự ngờ vực, không tin tưởng lẫn nhau giữa các cộng đồng để gây ra những vụ thảm sát” – ông Ban Ki-moon nhấn mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Myanmar Thein Sein cho rằng, “vấn đề Rohingya” là một rào cản lớn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. “Quân đội, cảnh sát, chính quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương tìm mọi cách để trả lại sự yên bình và ổn định, đồng thời sẽ mạnh tay đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào gây hiềm khích, kích động bạo lực” – nhật báo Myanma Ahlin trích tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Thein Sein khẳng định.

Hồi tháng 8, Tổng thống Thein Sein cũng đã ký sắc lệnh thành lập một uỷ ban điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột tại bang Rakhine. Uỷ ban này do cựu Bộ trưởng Tôn giáo Myo Myint đứng đầu, với 27 thành viên gồm các nhà sư, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo (Hồi giáo, đạo Hindu, Phật giáo và Cơ đốc giáo), danh nhân, nhà văn, hoạ sĩ, cũng như lãnh đạo của 5 chính đảng (gồm Liên đoàn Dân chủ dân tộc Shan, Đảng Dân chủ Myanmar, Lực lượng Dân chủ Dân tộc, Đảng Các dân tộc Dân chủ Rakhine và Liên đoàn Dân chủ Rakhine) và Nhóm Sinh viên Thế hệ 88.

TRINH DƯƠNG

Theo AFP/Reuters

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục