BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghi… qu..a.á !

Cập nhật ngày: 13/04/2018 - 21:14

BTN - - Sao, nghe đồn ông sắp đi du lịch 4 nước châu Âu phải hôn?

- Gãy kế hoạch rồi ông ạ! Người ta đang chuẩn bị “choảng” nhau ở hướng đó mà mình đến làm chi!

- Hướng nào? Ông nói sao chớ lúc này Pháp, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan… tình hình tương đối yên ổn mà!

- Nhưng từ TP.HCM muốn đến các xứ sở yên ổn đó chúng ta phải bay qua một số vùng đất dữ, ít nhất là trong lúc này! Mấy hôm rày ông không đọc báo sao? Tin nóng, tin dữ liên tục tràn trên báo mạng toàn cầu: Nào là: “Tàu chiến, máy bay Mỹ và Anh đang áp sát Syria, A-50 Nga xuất kích - Miệng hố chiến tranh?”; nào là “Máy bay “Ngày tận thế” Mỹ xuất kích sau khi Trump doạ tấn công Syria”; nào là “Tổng thống Trump đã tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định đáp trả các cáo buộc về vụ tấn công hoá học ở thành phố Douma, Ðông Ghouta, Syria trong vòng 24 đến 48 giờ tới”; nào là Pháp, Úc… hứa ủng hộ Mỹ và Anh tập kích đường không vào các mục tiêu quân sự của Syria; nào là Nga tuyên bố bắn hạ bất cứ tên lửa hoặc máy bay nào của Mỹ trên bầu trời Syria…

Chả biết tin nào thiệt, tin nào giả, tin nào… hù nhưng nghe các cuộc “khẩu chiến” của mấy ông “kẹ” rồi thì mình bỗng dưng muốn… sợ, hình ảnh tái hiện chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị tên lửa bắn rơi vào ngày 17.7.2014 trên bầu trời Ukraine lại rờn rợn trong đầu, bèn gác lại kế hoạch đi Âu lúc này và ở nhà cho nó lành, ông ạ!

- Ông nghĩ thế nào về “Hành động tấn công vũ khí hoá học tại Douma, Syria”?

- Ðó là hành động “tàn bạo” và “dã man”…

- Ông “ăn phải bả” của ngài “Ðại Xì Trum” (Trump) hồi nào vậy?

- Tui nói chưa hết ý: Ðó là hành động “tàn bạo” và “dã man”… nếu như thật sự nó có xảy ra!

- Ðấy! Vấn đề là ở chỗ ấy: chưa thanh tra, kiểm sát xem nó có thực sự xảy ra không, và ai, tổ chức nào đứng đàng sau (vụ tấn công vũ khí hoá học) mà đã vội… động binh trừng phạt chính phủ hợp pháp Syria là bên đang thắng thế trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia này thì đúng là một quyết định… bầy hầy, không quang minh chính đại, dân chủ, công khai tí nào!

- Vâng! Chỉ có… dựng chuyện, nhằm tạo ra cái cớ để gây chiến tranh thì người ta mới vội vàng, hấp tấp một cách trơ trẽn như thế! Mấy cái vụ dựng chuyện này tui thề không hề nói ngoa cho các vị tổng thống Hoa Kỳ đâu nhé: như Hải quân Mỹ theo lệnh cấp trên dựng “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” ngày 4.8.1964 ở miền Bắc nước ta (tạo cớ) để Mỹ leo thang chiến tranh đánh phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nè; dựng “Sự kiện Iraq sở hữu và phát triển vũ khí hoá học, vũ khí giết người hàng loạt” vào năm 2003 để triệt hạ tổng thống Saddam Hussein nè…

- Và hàng loạt sự kiện truyền thông dựng chuyện, thổi phồng, xuyên tạc các vụ xuống đường “chống đối dân sự” tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập như Tusinia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc tạo cớ cho Mỹ và phương Tây can thiệp vào nội tình các nước đó nè…

- Vì thế, cái tin “Hành động tấn công vũ khí hoá học tại Douma, Syria” này sao tui…

-Nghi…qu..a.á! Phải hôn ạ?

THIÊN HẠ