Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Ngựa quen đường cũ
Thứ năm: 05:56 ngày 21/11/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Dù đã từng bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử về tội trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Hữu Luận (sinh năm 1990, ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh) vẫn tiếp tục con đường trộm cắp.

(BTNO)- Dù đã từng bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử về tội trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Hữu Luận (sinh năm 1990, ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh) vẫn tiếp tục con đường trộm cắp.

Biết nhà chị Nguyễn Thị Yến Nhi (ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn) mỗi khi đi vắng, khoá cửa xong thường để chìa khoá trong ống gạch phía cửa sau nên Luận nãy sinh ý định trộm tài sản. Với ý định đó, khoảng 9 giờ ngày 12.8.2013, Luận đạp xe đến nhà chị Nhi, phát hiện nhà đóng cửa, không có người trong nhà, y đến lấy chìa khoá, mở cửa vào trong nhà trộm số tài sản gồm: 1 chiếc lắc, 2 chiếc bông tai, 1 sợi dây và mặt dây chuyền vàng 18K cùng 1 mặt đá màu trắng (tổng trị giá gần 6 triệu đồng).

Bị cáo Nguyễn Hữu Luận tại phiên toà.

Sau đó y mang đến tiệm vàng ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành cầm số tài sản trên được 3,5 triệu đồng rồi mang đi tiêu xài cá nhân hết. Hết tiền, ngày 27.8.2013, Luận tiếp tục quay lại nhà chị Nhi định lấy trộm tài sản thì bị chị Nhi phát hiện báo Công an xã Ninh Sơn bắt giữ.

Hành vi trên của Nguyễn Hữu Luận bị TAND thị xã Tây Ninh tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào sáng ngày 20.11.2013.

Phương Tân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục