Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những ngày cuối tháng 5, tôi tham gia chuyến công tác cùng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN) ra thăm người dân, cán bộ chiến sĩ tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.


Tại đảo Phú Quý, chúng tôi có dịp đến thăm Trạm Ra đa 23 trên đảo Hòn Tranh – nơi được ví như “mắt thần” giám sát vùng biển, vùng trời phía Nam Trung Bộ. Giữa biển trời hôm ấy, chúng tôi bắt gặp nụ cười rắn rỏi đầy lạc quan của người lính trẻ mang trong mình niềm tự hào tiếp bước cha ông. Mặc cho "nắng bỏng da, mưa rát mặt", họ vẫn hiên ngang giữa trời canh gác nơi đảo xa.
Giới thiệu với chúng tôi, đại diện Hội LHPN tỉnh Bình Thuận cho biết, trước kia, Hòn Tranh là đảo hoang không người ở, người dân địa phương thường đến đây để cắt cỏ tranh về lợp nhà. Hiện nay, Hòn Tranh là khu vực an ninh - quốc phòng của đảo Phú Quý. Trên đỉnh cao nhất của đảo Hòn Tranh là khu làm việc của cán bộ, nhân viên trạm ra đa.
Để lên được trạm ra đa, các cán bộ, chiến sĩ tại đây phải leo lên từng bậc đá cheo leo, vòng qua những lối mòn hẹp, len giữa rừng cây thưa. Dẫu cuộc sống trên đảo còn nhiều khó khăn so với đất liền, song cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 23 vẫn luôn động viên nhau, giữ vững ý chí, trực chiến liên tục 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Giữa mênh mông biển cả, chúng tôi có dịp trò chuyện với Trung tá Trần Văn Chất (sinh năm 1972), nhân viên của Trạm Ra đa 23 - một người lính dành trọn thanh xuân của mình cho biển cả và góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Mỗi năm tôi được về thăm nhà hai lần. Nhớ nhà, nhớ vợ con là điều không tránh khỏi, nhưng nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì ai ra đảo? Được sống, làm việc và canh giữ biển trời Tổ quốc nơi đây, với tôi đó là niềm tự hào. Mỗi sáng chào cờ, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, lắng nghe Quốc ca vang vọng giữa biển trời Hòn Tranh, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh; vượt qua nỗi nhớ nhà để tiếp tục nhiệm vụ”– Trung tá Chất chậm rãi nói.
Còn với Trung tá Đỗ Ngọc Đức (sinh năm 1981), có hơn 10 năm khoác lên người bộ quần áo lính là từng đó thời gian Trung tá Đức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cha mẹ, Nhân dân gửi gắm.
Trung tá Đức cho biết: “Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, anh em chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ, giữ vững tinh thần, ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng để không xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong trực canh, quan sát. Mỗi vòng quét của radar là một lần chúng tôi nhắc nhau: chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, không bao giờ được phép lơ là dù chỉ một giây. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân”.
Với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 23 đã vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, giúp đỡ, cứu nạn các ngư dân gặp nạn, bão tố trên biển; cung cấp, hỗ trợ cho bà con lương thực, nước ngọt, là chỗ dựa tin cậy của bà con mỗi khi đi biển.
Bà Kim Thị Minh– Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, thành viên tham gia đoàn xúc động chia sẻ: “Chứng kiến sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao của các anh – những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, tôi thực sự xúc động. Giữa biển trời bao la, các anh vẫn ngày đêm âm thầm canh giữ từng tấc đảo, từng sải sóng thiêng liêng. Câu nói ‘Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì ai ra đảo?’ khiến tôi lặng đi vì tôi hiểu đó không chỉ là trách nhiệm, mà là lý tưởng sống của người lính đảo”.
Rời đảo, chúng tôi mang theo lời tuyên thệ đanh thép của những người lính đảo, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của những người con ưu tú, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề...”.
Vân Vũ