Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dù trình độ “không biết chữ” và làm nghề tài xế nhưng đi đến đâu Lộc cũng thường tự “nổ” mình là trinh sát Đội chống ma tuý Công an TP.HCM. Với cái “mác” công an, nhiều người đã bị Lộc lừa gạt cả tình lẫn tiền…

(BTNO)- TAND huyện Hoà Thành đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Văn Lộc (SN 1974, ngụ phường 12, quận 6, TP.HCM) ra xét xử vào ngày 31.3 vừa qua.
Theo cáo trạng, tháng 5.2010, cô gái tên Nhàn làm thuê tại quán cà phê Hồng Ngọc (37/3C KP4, thị trấn Hoà Thành) do ông Trương Minh Nghi (dượng của Nhàn) làm chủ. Qua tiếp xúc, Nhàn có tình cảm với Phạm Văn Lộc. Sau đó, Lộc thường khoe mình là người có tiền tỉ, cơ ngơi tài sản kếch sù và thường xuyên lên Tây Ninh đưa Nhàn dạo chơi đây đó. Tại quán cà phê, Lộc được ông Trương Minh Lễ (anh ruột của ông Nghi, ngụ KP4, thị trấn Hoà Thành) cùng người em trai là Trương Minh Lâm (ngụ ấp Ninh Thuận, Bàu Năng, DMC) rất nể nang “thằng cháu rễ công an” và có thiện cảm với Lộc. Từ đó, Lộc được bà con bên “vợ” thân thiện như người trong gia đình và được nhiều người tin cẩn. Biết hai anh em Lễ - Lâm có nhu cầu mua xe ôtô và lo bằng lái xe ôtô cho ông Lễ và con trai Trương Minh Nghĩa, Lộc đã nhiều lần gợi ý “Cơ quan của con đang thanh lý xe ôtô, con hứa là sẽ mua dùm cho bác Hai (ông Lễ) và chú Năm (ông Lâm) mỗi người một chiếc”.
|
Bị cáo Phạm Văn Lộc trước vành móng ngựa |
Vào ngày 11.9.2010, Lộc lừa anh Trương Minh Nghĩa lấy đi số tiền 17 triệu đồng để “lo 2 GPLX”. Một tuần lễ sau (ngày 18.9.2010) Lộc dùng ĐTDĐ chụp ảnh một xe ôtô 4 chỗ hiệu Camry đời mới mang BS 50Z - 8919 trên đoạn đường ở TP.HCM. Sau khi rửa ảnh, Lộc mang ảnh “xe của bác Hai” về Tây Ninh gặp ông Lễ và ngã giá “xe này giá hữu nghị 250 triệu, nhưng bác phải bồi dưỡng cho sếp của con thêm 10 triệu, vị chi là 260 triệu đồng”. Thấy xe đẹp mà giá quá “mềm” nên ông Lễ không ngần ngại giao ngay 50 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe. Mười ngày sau đó (21.9.2011) Lộc đến nhà ông Lễ nhận thêm số tiền 210 triệu đồng. Có tiền lớn trong tay, Lộc trả nợ và tha hồ ăn xài, sắm sửa thoải mái.
Ngày 23.9.2011 Lộc nhận lời mua giúp ông Lâm 1 xe tải và đã nhận số tiền 110 triệu đồng từ tay ông Lâm. Chờ hoài không thấy bóng dáng “xe xịn siêu rẻ” đâu, nghi ngờ “đứa cháu công an” có biểu hiện bất minh nên vài ngày sau ông Lễ điện thoại gặp Lộc viện lý do là thiếu tiền mua cây, mượn tạm Lộc 220 triệu đồng xoay xở. Để tạo niềm tin, Lộc “trích” 100 triệu đồng từ số tiền vừa nhận của ông Lâm cho ông Lễ mượn. Còn lại 10 triệu, Lộc ăn chơi xả láng.
Để chứng minh mình là đại gia làm ăn chân chính, Lộc bàn với ông Nghi tận dụng khuôn viên quán cà phê sửa lại làm salon bán ôtô đời mới và được vợ chồng ông Nghi đồng ý. Sau đó Lộc đưa cho Nhàn số tiền 20 triệu đồng giao cho ông Nghi tiến hành thuê thêm mặt bằng phía sau, đóng lại la phông quán cà phê, trang trí cửa hàng, chuẩn bị chỗ cho vài chục chiếc ôtô xịn. Sáng 21.10.2010, Lộc có mặt tại quán cà phê Hồng Ngọc để kiểm tra việc chuẩn bị nhập hàng, ông Lâm nhanh chân trình báo Công an thị trấn Hoà Thành…
Sau khi kiểm tra cốp xe của Lộc, công an thu giữ 2 bản hợp đồng kinh tế giả “Về việc giao dịch mua bán xe ôtô du lịch” do y tự thuê người đánh máy với ý đồ định lừa ông Nghi “hùn vốn” buôn bán xe ôtô.
Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, TAND huyện Hoà Thành tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lộc mức án 9 năm tù. Ngoài án tù, bị cáo Lộc còn phải bồi thường số tiền 287 triệu đồng cho các bị hại.
Được biết, năm 1998, TAND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã xử phạt Phạm Văn Lộc 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân” và 30 tháng tù về tội “Giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của Cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội”.
GIA MINH