Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng con tin ở trường học số 1 Beslan, Bắc Ossetia thuộc Nga ngày 1.9.2004, những ký ức đau buồn vẫn ám ảnh trong tâm trí thân nhân những nạn nhân và những người sống sót trong vụ thảm sát đầy máu và nước mắt này.

Ngày 1.9.2004, 60 giáo viên và hơn 800 học sinh cùng phụ huynh đã tập trung tại trường số 1 thị trấn Beslan, nước Cộng hoà North Ossetia, thuộc Nga dự Ngày kiến thức hay còn gọi là lễ khai giảng. Họ không hề biết rằng, ngày vui của các em học sinh hôm ấy lại trở thành vụ khủng hoảng con tin kinh hoàng, gây chấn động thế giới.
Vào khoảng 9 giờ 11 phút, thời điểm quan trọng của buổi lễ, 31 tên khủng bố tấn công trường tiểu học số 1 tại thị trấn Beslan, Cộng hoà Bắc Ossetia thuộc Nga. Chúng bắt đầu nổ súng và dồn học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường vào phòng thể dục tại trường và cầm giữ con tin suốt 3 ngày, không cho thức ăn, nước uống, làm cho họ ngạt thở vì không khí ẩm ướt, chật hẹp. Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng vẫn có khoảng 50 người chạy thoát và báo cho chính quyền.
Ngày 2.9.2004, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. UNSC lên án vụ tấn công và yêu cầu những tên khủng bố thả con tin. Tuy nhiên, nhóm khủng bố hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của UNSC.
Ngày 3.9.2004, sau các nỗ lực đàm phán, những tên khủng bố đã cho phép 4 nhân viên y tế của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đến di dời những thi thể nạn nhân mà chúng ném qua cửa sổ trường học.
Khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, 2 tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thể dục. Một phần tường của căn phòng bị phá huỷ, giúp con tin có cơ hội thoát thân. Những kẻ khủng bố nã đạn vào nhiều con tin khi họ cố bỏ trốn qua lỗ hổng trên tường. Lực lượng an ninh đã bắn trả và giúp hàng chục người chạy thoát.
Cảnh sát sau đó đột kích vào bên trong toà nhà và hạ gục những kẻ khủng bố, trong khi các binh sĩ sơ tán các con tin. Các đợt đấu súng giữa nhóm khủng bố và cảnh sát tiếp tục diễn ra đến 21 giờ 30, lực lượng an ninh tiêu diệt những kẻ bắt cóc và kiểm soát khu vực.
Kết quả vụ tấn công khủng bố đã cướp đi sinh mạng của 334 người, trong đó có 186 trẻ em, và hơn 800 người bị thương.
![]() |
Lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng hoảng con tin tại trường số 1 Beslan .
![]() |
Ngôi trường số 1 Beslan bị phá huỷ.
![]() |
Người dân dự lễ tưởng niệm trong khuôn viên trường.
![]() |
Một tên khủng bố kiểm tra vũ khí trong lúc canh giữ con tin.
![]() |
Binh sĩ giải thoát một bé gái và một phụ nữ khỏi hiện trường.
![]() |
Ký ức đau buồn về vụ khủng bố vẫn luôn ám ảnh tâm trí người dân thị trấn Beslan.
![]() |
Nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại trường học ở Beslan, North Ossetia.
![]() |
Cảnh sát bế một em nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
![]() |
Một phụ nữ bật khóc tại nghĩa trang ở Beslan, nơi chôn cất những nạn nhân của vụ khủng hoảng con tin tại trường số 1.
![]() |
Vào ngày 1.9 hằng năm, người dân tại Beslan lại trở về ngôi trường để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố.
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti