Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công an xã Tân Phú phát hiện, vào mời đối tượng về làm việc. Thành bật dậy, tay cầm rựa hăm doạ “không đi đâu hết, nếu công an vào thì liều chết”.

Làm rẫy về nhà lúc 10 giờ ngày 17.11.2010, Bùi Văn Thành (ngụ tổ 33, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú) vừa ăn cơm, vừa một mình nốc hết 2 xị rượu đế. Sau đó, Thành xách dao ra chặt cây chuối cho heo ăn.
![]() |
(ảnh minh hoạ) |
Thấy em trai là Bùi Văn Thắng đến chơi nhưng nói chuyện lung tung, Thành bực mình nên hai anh em cãi nhau. Sẵn có dao chặt chuối trong tay, Thành chém một phát làm cho Thắng bị thương nơi cánh tay, được gia đình đưa đi cấp cứu. Thành tiếp tục xách rựa chặt mía chạy vào rẫy của mình. Tại đây, Thành gặp một số thương lái mua mì ngồi nhậu và tấp vào tham gia nhậu tiếp. Khi đã “quắc cần câu”, Thành vác rựa đến nhà một người quen tên Văn ngồi lè nhè, trên tay lăm lăm cây rựa chặt mía.
Công an xã Tân Phú phát hiện, vào mời đối tượng về làm việc. Thành bật dậy, tay cầm rựa hăm doạ “không đi đâu hết, nếu công an vào thì liều chết”. Sau đó thấy lực lượng công an đến hỗ trợ khá đông nên Thành vào nhà bà Văn lấy thêm một dao nhọn cầm trên tay hòng đối phó với công an.
Quyết không để cho đối tượng có điều kiện gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 15 phút lực lượng công an đã khống chế được đối tượng, thu giữ 1 dao, 1 rựa chặt mía đồng thời đưa đối tượng về trụ sở Công an Tân Phú làm việc. Hiện Công an xã Tân Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý Thành theo pháp luật.
HUỲNH BA