Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Sự thật về vụ “cướp tiền” tại chi nhánh ngân hàng Sacombank Tây Ninh
Thứ sáu: 04:14 ngày 27/03/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khoảng 9 giờ ngày 24.3.2009, nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng Sacombank – Tây Ninh, tại khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, phát hiện một phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng chạy từ trong quầy giao dịch của ngân hàng ra ngoài cổng, cùng lúc này có hai người một nam, một nữ chạy đuổi theo phía sau và tri hô “cướp, cướp”… Lập tức nhân viên bảo vệ bắt giữ phụ nữ mặc áo đỏ.

Khoảng 9 giờ ngày 24.3.2009, nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng Sacombank – Tây Ninh, tại khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, phát hiện một phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng chạy từ trong quầy giao dịch của ngân hàng ra ngoài cổng, cùng lúc này có hai người một nam, một nữ chạy đuổi theo phía sau và tri hô “cướp, cướp”… Lập tức nhân viên bảo vệ bắt giữ phụ nữ mặc áo đỏ.

Nhận tin báo, Cảnh sát điều tra Công an Thị xã có mặt tại hiện trường, qua làm việc ban đầu được biết người phụ nữ cướp tiền của anh Võ Thanh Tòng (42 tuổi, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) là Nguyễn Thị Thuyền (45 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Châu Thành).

Theo lời khai của các đương sự, vào khoảng tháng 5.2008, Nguyễn Thị Thuyền là nhân viên công ty TNHH chế biến mì Hing - Chãng (Malaysia) có quen biết anh Tòng là lái mì, có quan hệ mua bán với nhà máy. Thuyền có cho anh Tòng vay 100 triệu đồng với lãi suất 3,5%/tháng. Anh Tòng dùng tiền vay của Thuyền để đi mua củ mì giao cho nhà máy, và đã trả cho Thuyền 70 triệu đồng vốn. Như vậy anh Tòng còn nợ lại Thuyền 30 triệu đồng.

Ngày 23.3.2009, vợ anh Tòng là chị Phạm Thuý Loan gọi điện thoại cho Thuyền báo tin sẽ vay tiền của ngân hàng Sacombank và trả cho Thuyền trước 10 triệu đồng. Khoảng 8 giờ ngày 24.3.2009 vợ chồng anh Tòng, chị Loan đến ngân hàng Sacombank làm thủ tục thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 30 triệu đồng. Đến nơi, vợ chồng anh Tòng thấy Thuyền đang ngồi chờ trước cửa ngân hàng. Anh Tòng vào làm thủ tục vay tiền, còn chị Loan và Thuyền ngồi tại phòng giao dịch của ngân hàng chờ anh Tòng. Trong lúc chờ đợi, Thuyền luôn nhấp nha nhấp nhổm, đứng lên ngồi xuống không yên, thậm chí bước đến quầy giao dịch để xem nhân viên ngân hàng giải quyết đến hồ sơ của anh Tòng chưa. Khi nhân viên ngân hàng kêu tên anh Tòng đến quầy kho quỹ gặp nhân viên Võ Thanh Thuý để nhận tiền, trong lúc anh Tòng đang ký tên nhận tiền, chị Thuý cầm 30 triệu để lên bàn giao dịch chờ giao cho anh Tòng, thì Thuyền lẻn đến phía sau lưng anh Tòng thò tay giật lấy số tiền 30 triệu trên quầy giao dịch rồi bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy vợ chồng anh Tòng tri hô và cùng nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo bắt giữ được Thuyền.

Vụ “đòi nợ” bằng cách “cướp tiền” tại ngân hàng của Nguyễn Thị Thuyền dù sao cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan công an mong mọi người nếu có nợ nần nhau trong việc giao dịch làm ăn, hãy đến cơ quan pháp luật để khởi kiện dân sự, không nên đòi nợ bằng cách “cướp tiền vay” tại ngân hàng như Thuyền, hoặc chặn đường, đến nhà “xiết tài sản”, để rồi từ “chủ nợ” lại biến thành đối tượng vi phạm pháp luật sẽ bị luật pháp xử lý.

Thuyền ngồi nói chuyện với vợ chồng anh Tòng tại quầy giao dịch; Thuyền đến tại quầy giao dịch xem tên anh Tòng; Thuyền thò tay giật tiền.(Ảnh chụp qua camera)



















SÔNG NINH

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục