Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Suy ngẫm: Hành trình của hòn đá
Thứ tư: 05:37 ngày 10/04/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình...

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi được sinh ra từ một hòn đá lớn trên núi cao. Từ trên núi tôi bị dòng nước cuốn theo từ thượng nguồn. Tôi xấu lắm, thô kệch và sần sùi.

Theo dòng nước cứ ngày này qua ngày khác tôi trôi đi nhưng không bằng phẳng và yên ắng. Dòng nước cứ cuốn tôi theo dòng chảy của nó, tôi hết va vào hòn đá này lại đập vào hòn đá kia, tôi đau lắm, đôi khi muốn dừng lại nhưng dòng nước cứ cuốn tôi đi. Cứ như vậy qua năm tháng, đã in hằn những vết thương trên người tôi. Tôi nhìn lại mình và thấy thật bấy ngờ, tôi giờ đã trông thật bóng bẩy dưới ánh nắng mặt trời, không còn những vết sần sùi xấu xí, tôi đã trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi sự trải nghiệm để tôi có một hình hài như bây giờ. Mọi vết thương nỗi đau trong tôi vụt biến mất. Từ đó tôi cứ theo dòng nước cuốn trôi, tôi thấy lòng vui phơi phới.

Nhưng rồi mãi lang thang theo dòng nước, thấy những hòn đá trên đường tĩnh lặng, tôi lại thầm muốn được như vậy nhưng tôi không thể dừng lại bởi dòng nước cứ cuốn tôi đi. Tôi buồn rầu đi theo dòng nước cuốn. Và cũng tới một ngày trong lúc trôi theo dòng nước quá nhanh tôi va vào 1 hòn đá và văng lên bờ, dưới 1 gốc cây. Tôi bừng tỉnh, ôi ước mơ đã thành sự thật. Tôi lại thấy thật vui. Dưới tán cây râm mát quang cảnh yên bình.

Bỗng, binh! binh! binh!. Tôi mới biết mình bị 1 cậu bé nắm lấy quăng đi. Cậu lại ném tôi đi xa hơn nữa. Cả ngày hôm đó tôi bị va đập rất nhiều. Tôi đau nhưng không có dòng nước làm dịu mát nỗi đau của tôi. Chưa hết, chán ném tôi, cậu lấy hai hòn đá va vào nhau đánh lửa làm tôi vỡ làm hai. Sự đau đớn thật sự và tôi ước mong được trở lại cuộc sống xưa, tôi không muốn yên bình nữa.

Cuộc đời như mỉm cười với tôi, cậu bé chán nên đá tôi đi xa, tôi lại trở lại với dòng suối mát lạnh, lại va đập. Trên tôi có những vết thương mới nhưng tôi hạnh phúc lắm vì tôi lại được du ngoạn cùng dòng nước.

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. 

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!

 TT (st)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục