Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đất nước đã thống nhất 50 năm. Thế hệ hôm nay bằng những việc làm khác nhau cùng hướng về nguồn cội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Phụng dưỡng mẹ - Không chỉ là trách nhiệm, đó là tình yêu
Thông tin từ Sở Nội vụ, thời gian qua, công tác nhận phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Hiện có 64 mẹ còn sống đều được các đơn vị, tổ chức nhận phụng dưỡng đến cuối đời.
Nhiều năm nay, mỗi dịp lễ tết, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh (thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) lại đến thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị chăm sóc, phụng dưỡng. Tại căn nhà tình nghĩa thuộc phường Bình Minh, Thượng tá Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh, thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Đâu và liệt sĩ Nguyễn Văn Trung - chồng và con của mẹ Võ Thị Thạnh.
Mẹ Võ Thị Thạnh năm nay 98 tuổi. Mẹ từng có gia đình hạnh phúc bên chồng và con trai nhưng chiến tranh đã cướp đi những người thân yêu của mẹ. Trong một lần tải đạn, ông Nguyễn Đâu - chồng của mẹ, đã hy sinh trên chiến trường Nghĩa Bình. Năm 1963, người con trai duy nhất của mẹ - anh Nguyễn Văn Trung lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi non sông. 4 năm sau, mẹ nhận tin anh ngã xuống tại chiến trường Phù Cát.
Mẹ Võ Thị Thạnh là 1 trong 6.850 người mẹ tại Tây Ninh phải chịu nỗi đau mất con. Có mẹ đã nén thương đau khi vĩnh viễn mất 2 người con; có mẹ sống trong lặng lẽ bởi đứa con duy nhất mãi mãi không trở về; có mẹ mòn mỏi mong ngày tìm được hài cốt con nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức...
Chia sẻ với những đau thương và mất mát lớn lao đó, nhiều năm qua, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các mẹ. Ngoài số tiền phụng dưỡng hằng tháng, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các mẹ vào những dịp lễ, tết. Những hành động ấy tuy nhỏ nhưng là tấm lòng tri ân, sự sẻ chia để phần nào xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm động lực cho các mẹ.
“Phụng dưỡng, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng xuất phát từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trước đây, chúng tôi nhận phụng dưỡng 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhưng qua thời gian, nhiều mẹ già yếu và qua đời, đến nay chỉ còn 4 mẹ. Thời gian được ở bên các mẹ cứ ngày một ngắn lại, điều đó khiến chúng tôi càng thêm trân quý từng lần gặp gỡ. Chúng tôi hy vọng những lần viếng thăm sẽ giúp các mẹ ấm lòng hơn, dẫu biết rằng mất mát của các mẹ không gì có thể bù đắp được” - Thượng tá Nguyễn Chí Kiên chia sẻ.
Sáng mãi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Thấm nhuần ý nghĩa đó, Đoàn Thanh niên xã Thủ Thừa thực hiện nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
Trên chiếc xe máy, anh Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thủ Thừa và các đoàn viên thường xuyên chở lỉnh kỉnh các mặt hàng nhu yếu phẩm đến tận nhà các gia đình chính sách để trao tặng.
Anh Nguyễn Ngọc Thạch cho biết: “Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tấm lòng, sự tri ân của thế hệ trẻ dành cho mỗi gia đình. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách hằng quí là hoạt động của Đoàn Thanh niên xã thông qua mô hình Người con hiếu thảo. Chúng tôi đã duy trì và thực hiện mô hình này được 2 năm. Mỗi quí sẽ thăm, tặng 10 phần quà, mỗi phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình do Đoàn Thanh niên xã vận động từ các nhà hảo tâm”.
Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Xít luôn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Đoàn Thanh niên xã. “Cảm ơn các cháu nhiều lắm vì thường xuyên đến tặng quà, thăm hỏi sức khỏe tôi. Tôi thấy được an ủi khi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm” - bà Xít tâm sự.
Cũng theo anh Nguyễn Ngọc Thạch, bên cạnh số lượng quà cố định được vận động thông qua mô hình Người con hiếu thảo, mỗi khi có nguồn lực đột xuất tiếp nhận từ các nhà hảo tâm hoặc quà từ các cấp, các ngành phân bổ, anh đều dành tặng cho các gia đình. Thời gian qua, đồng hành cùng anh Thạch trong những chuyến đi ngoài đoàn viên, thanh niên còn có sự góp mặt của các em học sinh.
Anh Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thêm: “Để học sinh tham gia các hoạt động là cách để chúng tôi tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các em, từ đó các em sống có trách nhiệm hơn, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa do nhà trường và địa phương phát động”.

Hình ảnh của màu xanh thanh niên xung kích, tình nguyện thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đã để lại dấu ấn đậm nét, đầy xúc động trong cộng đồng. Những ngày qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), gần 50 đoàn viên, thanh niên của Xã Đoàn Tân Biên và Chi đoàn Đại đội 5 (Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực số 3) tổ chức cùng nhau dọn vệ sinh, cắm hoa các phần mộ liệt sĩ.
“Đây là hoạt động thường niên được đoàn viên, thanh niên thực hiện để chuẩn bị Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên đất Campuchia. Hoạt động không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nghĩa trang mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng” - chị Nguyễn Thị Thắm - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Biên, Bí thư Xã Đoàn Tân Biên, chia sẻ.
Hướng đến hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh thực hiện một số hoạt động. “Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh lựa chọn, tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm thể hiện trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ Tây Ninh trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh” - anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết.
Thế hệ trẻ hôm nay tình nguyện ra sức, đồng lòng dựng xây đất nước. Đó là ngọn nến tri ân sâu sắc, đóa hoa tươi thắm dâng lên anh linh liệt sĩ./.
Thế hệ trẻ hôm nay tình nguyện ra sức, đồng lòng dựng xây đất nước. Đó là ngọn nến tri ân sâu sắc, đóa hoa tươi thắm dâng lên anh linh liệt sĩ |
Khải Tường - Hoài An