Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

THÔNG TIN TIẾP VỤ “BÓI RA MA, KIẾM RA TIỀN THẬT”:

Thầy bói hứa bỏ nghề

Cập nhật ngày: 22/03/2019 - 15:51

BTN - Ngày 21.3, ông Châu Văn Hải, Bí thư Ðảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Lộc Giang, huyện Ðức Hoà, tỉnh Long An cho biết: “Sau khi Báo Tây Ninh đăng bài về thầy bói Ðoàn Văn Ngọc, chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản xử lý về hành vi tổ chức xem bói đối với ông.

Theo đó, ông Ðoàn Văn Ngọc buộc phải chấm dứt ngay hoạt động. Ðối tượng cũng đã cam kết thực hiện theo hướng giải quyết của UBND xã Lộc Giang”.

Trước đó, ngày 16.3, Báo Tây Ninh đăng bài “Bói ra ma, kiếm ra tiền thật”, phản ánh hoạt động mê tín dị đoan bằng hình thức xem bói của ông Ðoàn Văn Ngọc, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại ấp An Hoà, xã Bình Hoà Bắc, huyện Ðức Huệ, tỉnh Long An.

Ông Ngọc tổ chức xem bói trong một phòng trọ tại nhà trọ Ngọc Yến (đường Lộc Bình 6, ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Ðức Hoà, tỉnh Long An) - giáp ranh với địa bàn xã An Hoà, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thầy Ngọc xem bói có thu tiền, đồng thời “câu dẫn” khách đóng một khoản tiền lớn để cúng giải hạn, trừ tà, cầu tài lộc…

Ða số nạn nhân của ông Ngọc là người Tây Ninh. Ðiều đáng nói, ông Ngọc từng bị chính quyền địa phương xử lý về hành vi nêu trên nhưng sau đó vẫn tái phạm.

MINH QUỐC

Tin liên quan
  • Thầy bói “dỏm” kiếm tiền triệu mỗi ngày  

    Thầy bói “dỏm” kiếm tiền triệu mỗi ngày

    Theo nguồn tin từ một số người dân huyện Trảng Bàng, khoảng 6 tháng qua, tại khu vực giáp ranh nhau giữa xã An Hòa (huyện Trảng Bàng) và xã Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xuất hiện một thầy bói rất “cao tay ấn”.