Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tóm gọn tên trộm xe gắn máy chỉ trong nửa giờ
Thứ tư: 09:10 ngày 27/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thấy một chiếc xe để trước nhà không ai trông giữ, lại có sẵn chìa khoá xe và cả nón bảo hiểm nên Tình ung dung dắt xe đi.

Trần Văn Tình và chiếc xe hắn lấy trộm

(BTNO)- Vào 18 giờ 40 phút ngày 24.4.2011, Công an Thị xã Tây Ninh nhận được tin báo tại Shop giày dép Mỹ Hằng (số 126 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, Thị xã Tây Ninh) xảy ra một vụ mất trộm xe mô tô.

Chị Nguyễn Thị Yên - chủ shop Mỹ Hằng cho biết: hồi 18 giờ ngày 24.4, chị đi công chuyện về và dựng chiếc xe máy Wave Alpha biển số 70K5 - 4697 trước cửa hàng rồi đi vào nhà sau định ăn cơm, trên xe có nón bảo hiểm và chìa khoá xe. Được một lúc, nghe tiếng xe nổ máy, chị chạy lên thì thấy một thanh niên lấy xe của chị chạy về hướng dốc Cây Me, phường 1, Thị xã. Chị truy hô và lập tức báo tin cho Công an Thị xã.

Có được thông tin ban đầu, tổ tuần tra phòng chống trộm nóng xe mô tô Ban chuyên án T411 Công an Thị xã lập tức truy đuổi theo hướng đối tượng tẩu thoát, đồng thời thông báo về đặc điểm phương tiện, nhận dạng đối tượng cho lực lượng công an các huyện biết cùng hỗ trợ truy bắt đối tượng. Đến 19 giờ cùng ngày, Công an huyện Tân Biên phát hiện và bắt giữ đối tượng cùng tang vật tại khu vực cửa khẩu Xa Mát thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Tại cơ quan điều tra, tên trộm khai tên Trần Văn Tình, sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tạm trú ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Tình khai nhận: Chiều 24.4.2011, sau khi thua bạc ở casino Campuchia, Tình đón xe buýt từ Xa Mát định về Châu Thành thăm vợ con. Nhưng do hết tiền nên Tình nảy sinh ý định trộm xe gắn máy. Thay vì ghé Châu Thành, Tình đi thẳng xuống Thị xã. Thấy khu vực chợ Thị xã đông người, có thể “làm ăn được” nên Tình xuống xe buýt tại trường Tiểu học Lê Văn Tám và đi bộ theo đường Võ Văn Truyện qua chợ Thị xã. Đến tiệm giày dép Mỹ Hằng, thấy một chiếc xe để trước nhà không ai trông giữ, lại có sẵn chìa khoá xe và cả nón bảo hiểm nên Tình ung dung dắt xe rồ ga vọt. Tưởng trót lọt, nhưng không ngờ chỉ mấy chục phút sau thì đã bị Công an huyện Tân Biên bắt giữ.

Trước đó, Trần Văn Tình đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án xong, năm 2010, Tình sang Campuchia bán cây giống. Được vài tháng thì bỏ việc để đánh bài. Kết quả là “cháy túi” lại còn nợ thêm 40 triệu đồng. Để có tiền đánh bạc và trả nợ, cách đây vài ngày, Tình đã lấy trộm 1 xe Dream, 1 xe Wave tại khu vực xã Tân Lập rồi mang sang Campuchia bán được hơn 7 triệu đồng. Số tiền trên Tình nướng hết vào sòng bạc. Hết tiền, Tình lại quay về trộm xe và lần này, y đã không thoát khỏi.

Bên cạnh sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, thì nhiều người dân vẫn còn thờ ơ, lơ là, mất cảnh giác đã tạo điều kiện cho bọn trộm hoạt động. Để công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm nóng xe mô tô đạt hiệu quả, nhân dân cần cảnh giác hơn nữa để bảo vệ tài sản của mình. Khi phát hiện bị mất trộm, báo ngay cho Công an địa phương kịp thời xử lý.

N.M

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục