Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trả lời bà Ngô Thị Lệ Vân: Đất công cá nhân sử dụng, phường không biết?
Thứ sáu: 11:11 ngày 17/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã cho biết, sẽ cho cán bộ chuyên môn kiểm tra lại nội dung vụ việc, sau đó sẽ trả lời Báo Tây Ninh.

Bãi giữ xe và hàng quán lấn chiếm đất công

Thời gian gần đây, Báo Tây Ninh có phản ánh trường hợp đất công trước chợ Thị xã bị người dân lấn chiếm. Lần thứ nhất, báo phản ánh trường hợp ông Lê Văn Luông (ngụ số 140, đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, Thị xã) lấn chiếm đất công cất nhà ở trong thời gian dài. Sau khi báo phản ánh, ông Luông đã tự giác tháo dỡ, trả lại đất công cho Nhà nước. Không bao lâu sau, khi ông Luông tháo dỡ ngôi nhà tạm, trả đất lại cho Nhà nước thì ông Nguyễn Văn Lớn lại tiến hành xây dựng lấn chiếm vào khu đất công này. Báo Tây Ninh lại tiếp tục có bài viết về trường hợp này. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra xác định ông Nguyễn Văn Lớn (ngụ C159/2 khu phố 1, phường 2, Thị xã) xây dựng nhà tạm lấn chiếm 4,37m2.

Thế nhưng, khu đất công này không chỉ có chuyện người dân lấn chiếm buôn bán, cản lối vào nhà dân, mà còn có chuyện cá nhân sử dụng đất công không đúng quy định, gây bức xúc đối với người dân.

Hiện tại, sau khi cả ông Luông và ông Lớn trả lại đất cho Nhà nước, tại khu đất này, nhiều người dân vẫn lấn chiếm khu đất, để đồ đạc, hàng hoá buôn bán, không có lối đi vào khu vực nhà ở phía trong. Bà Ngô Thị Lệ Vân cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến Báo Tây Ninh. Ngoài việc khu đất công bị chiếm để đồ đạc bừa bãi, buôn bán tràn lan, người dân còn cho biết, phía đối diện khu đất mà ông Luông lấn chiếm là một bãi giữ xe chiếm gần 2/3 khu đất công này. Trong nhiều năm qua, một số cá nhân sử dụng đất công này không đúng quy định, nhưng chưa được chấn chỉnh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bãi giữ xe này đã tồn tại rất lâu đời, nhưng phường 2 không quản lý. Bà Võ Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND phường 2 cho biết, UBND phường 2 không cho các cá nhân hay tổ chức nào thuê khu đất này. Trong khi đó, ông Trần Vũ Tính, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh phường 2 thì thừa nhận là hằng tháng những người giữ xe có nộp cho Hội 400.000 đồng. Ông Tính chỉ “nghe nói”, trước đây “cấp trên” có giao đất cho Hội mượn để cải thiện đời sống, nhưng bản thân ông không nắm được có giấy tờ nào thể hiện cơ quan có thẩm quyền giao đất cho Hội Cựu chiến binh phường. Về khu đất bãi giữ xe này, cán bộ địa chính phường 2 - ông Hà Huy Quang không xác định được diện tích đất công mà một số cá nhân chiếm giữ làm bãi giữ xe. Ông Quang chỉ biết rằng, trong một cuộc họp với HĐND Thị xã, UBND phường 2 có báo cáo về khu đất này, đồng thời có đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã xác định lại diện tích khu đất bãi giữ xe để đưa vào quản lý nhưng đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Rõ ràng, khu đất công trước chợ Thị xã trong nhiều năm qua đã không được chính quyền địa phương quản lý tốt. Đặc biệt, chuyện một số cá nhân sử dụng đất công làm bãi giữ xe mà UBND phường không quản lý, còn Hội Cựu chiến binh phường thì vô tư mỗi tháng nhận 400.000 đồng là chuyện lạ, cần phải được UBND Thị xã làm rõ.

Về vấn đề này, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã cho biết, sẽ cho cán bộ chuyên môn kiểm tra lại nội dung vụ việc, sau đó sẽ trả lời Báo Tây Ninh.

ĐỨC TIẾN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục