Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tù chung thân cho kẻ lừa đảo có cái mác “đại gia”
Thứ tư: 11:16 ngày 15/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Với vẻ bề ngoài khá đẹp trai, hào phóng, đi ô tô đắt tiền (có chức vụ ở địa phương, dù chỉ là cán bộ VHTT xã) cùng tài ăn nói hoạt bát, Lê Văn Bích đã khiến cho những người quen biết và cả… chưa quen biết tin tưởng cho hắn vay những khoản tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Với vẻ bề ngoài khá đẹp trai, hào phóng, đi ô tô đắt tiền (có chức vụ ở địa phương, dù chỉ là cán bộ VHTT xã) cùng tài ăn nói hoạt bát, Lê Văn Bích đã khiến cho những người quen biết và cả… chưa quen biết tin tưởng cho hắn vay những khoản tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nợ cũ, nợ mới ngày càng chồng chất, dẫn đến Bích không còn khả năng chi trả, bị chủ nợ tố cáo, phải lên đường bôn tẩu. Thấy khó bề trốn thoát vì mang lệnh truy nã, lại thêm chủ nợ bám theo ráo riết nên kẻ lừa đảo đã đến cơ quan công an đầu thú.

Lê Văn Bích (ngụ tổ 5, ấp Hội Tân, xã Tân Hội, Tân Châu) có trình độ văn hoá vừa hết cấp II (học lực 9/12) trước kia làm nghề chụp ảnh, sau tham gia công tác tại địa phương và được phân công làm cán bộ VHTT xã Tân Hội. Với mối quan hệ rộng rãi, Bích quen biết khá thân với một số cán bộ tín dụng ngân hàng tại huyện Tân Châu. Từ đó, Bích bắt đầu khoe khoang mình có khả năng đáo hạn ngân hàng, Bích vay tiền của người này đem cho người kia vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng và hưởng chênh lệch. Năm 2004, với chiêu thức trên, Bích đã tìm đến những người cùng địa phương có tiền nhàn rỗi để vay tiền. Nhằm tạo lòng tin với mọi người và các chủ cho vay, chứng tỏ khả năng tài chính của mình, vào năm 2007, Bích xây nhà, tậu xe ô tô đời mới, mua sắm đầy đủ các tiện nghi đắt tiền và đặc biệt là mỗi ngày chơi vé số cả triệu đồng. Lúc đầu, để tạo uy tín với chủ nợ, Bích đã thanh toán tiền lãi đầy đủ. Thế rồi đến cuối năm 2007, tổng số nợ của Bích đã lên đến hơn 1 tỷ đồng, còn tiền lãi hằng tháng thời điểm này các chủ nợ chỉ nhận được những “điệp khúc hẹn hò”.

Bị cáo Bích cúi đầu nhận tội trước toà.

Dù biết mình lâm cảnh nợ nần bạc tỷ, hoàn toàn không có khả năng chi trả nhưng Bích vẫn khéo léo khất nợ. Đến đầu năm 2008, các chủ nợ nghi ngờ nên ráo riết đòi Bích trả nợ vì đã quá thời gian vay. Thế nhưng vẫn với kiểu cách tỏ ra mình là “đại gia”, Bích tiếp tục dùng lời lẽ ngọt ngào để “rù quến” vay thêm tiền của nhiều người khác trả nợ cho những người Bích đã vay quá lâu và “hứa hoài chưa trả”. Đến lúc nợ ngập đầu, Bích lúng túng tìm mọi cách để vay tiền giải quyết nợ mới. Cùng thời gian trên, UBND xã Tân Hội có đề án xin thành lập Quỹ tín dụng nhân dân và trong dự kiến nhân sự có Lê Văn Bích là thành viên của Hội đồng quản trị. Đề án này được UBND huyện Tân Châu đồng ý phê duyệt, lập tờ trình đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh xem xét quyết định thành lập. Sau khi Quỹ TDND hoàn tất các thủ tục, Lê Văn Bích cùng ông Đỗ Thiết Lập (Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Hội) đem hồ sơ xin thành lập Quỹ tín dụng xã Tân Hội đến Ngân hàng Nhà nước nhưng bị từ chối vì có chủ trương của Chính phủ không cho phép thành lập Quỹ tín dụng trong thời gian này (lúc đó thế giới đang có khủng hoảng tiền tệ), khi nào có chủ trương mới sẽ thông báo sau. Đề án bị tạm ngưng, ông Lập giao 3 bộ hồ sơ cho Bích cất giữ. Có trong tay 3 bộ hồ sơ lập Quỹ tín dụng, đi đến đâu Bích đều “khua môi múa mép” đưa cho nhiều người xem và gợi ý để huy động vốn với lời hứa hẹn: nếu góp vốn vào Quỹ tín dụng, tương lai sẽ là thành viên được hưởng quyền lợi chia lãi theo số vốn góp. Tin lời Bích, bà Nguyễn Thị Hiếu Thuận, ngụ xã Thạnh Đông, Tân Châu đồng ý cho Bích vay nhiều lần với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Tương tự, bà Lê Thị Kim Hoàng “góp vốn” 260 triệu đồng giao cho Bích với  hy vọng sẽ được trở thành thành viên trong Quỹ tín dụng. Tháng 2.2009, với những khoản nợ của 11 chủ nợ chồng chất lên đến 5 tỷ 350 triệu đồng, Bích tuyên bố vỡ nợ rồi bỏ trốn. Vụ việc đổ bể, các bị hại gởi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Ngày 12.4.2010, sau gần một năm trốn chạy khắp nơi, thấy khó bề tránh khỏi nên Lê Văn Bích quay về, đến Công an tỉnh đầu thú.

Tháng 11.2010, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử nhưng do các bị hại vắng mặt, phiên toà hoãn lại. Ngày 14.12, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Văn Bích tiếp tục được đưa ra xét xử. Tại toà, Bích tỏ ra thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và xin toà giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, với hành vi và hậu quả phạm tội mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bích mức án tù chung thân.

GIA MINH

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục