Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người dân đòi xoá bỏ tàn dư của chính quyền cựu Tổng thống Ben Ali trong chính phủ lâm thời hiện nay.

Sau khi ông Zine al-Abidine Ben Ali đào thoát sang Saudi Arabia, tưởng chừng như cuộc “Cách mạng hoa nhài” ở Tunisia đã kết thúc. Thế nhưng, trong những ngày qua, tại thủ đô Tunis vẫn diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình, và đỉnh điểm là hôm 23.1 khi hàng trăm người dân từ vùng nông thôn kéo về đòi xoá bỏ tàn dư của chính quyền cựu Tổng thống Ben Ali trong chính phủ lâm thời hiện nay.
![]() |
Người dân biểu tình trước toà nhà chính phủ Tunisia hôm 23.1. Ảnh: Getty |
Thủ tướng Mohamed Ghannouchi cùng những cựu thành viên đảng RCD cầm quyền của ông Ben Ali có mặt trong chính phủ lâm thời vừa được thành lập đang đối mặt với áp lực buộc phải từ chức. Họ bị xem là “tàn dư” của chính quyền Ben Ali nhưng lại đang nắm giữ những vị trí quan trọng, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, các đảng phái đối lập lại chỉ được giữ những vị trí không thiết yếu như Bộ giáo dục bậc cao, Bộ phát triển vùng… Cho đến nay đã có 5 thành viên đối lập trong chính phủ của ông Ghannouchi đã từ chức.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Ghannouchi cho biết, ông sẽ rời khỏi chính trường ngay sau khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Ông cố giải thích với mọi người rằng ông hoàn toàn khác biệt với ông Ben Ali. Ngoài ra, ông Ghannouchi cũng đã cam kết sẽ truy bắt bằng được cựu Tổng thống lưu vong, bồi thường cho gia đình của các nạn nhân bị chính quyền của ông Ben Ali đàn áp. Để chứng minh lời ông Ghannouchi, chính phủ lâm thời cho biết họ đã bắt giữ 33 thành viên gia đình của ông Ben Ali với cáo buộc chống nhà nước nhưng chỉ nêu tên của một người duy nhất là Imed Trabelsi – cháu vợ ông Ben Ali, bà Leila.
Nhiều người biểu tình khẳng định rằng, họ không muốn cuộc cách mạng mang tên một loài hoa yếu ớt, mà phải lớn mạnh như cây olive, xoá bỏ triệt để tàn dư của một nhà độc tài.
Đ.H.T
(Theo Reuters)