Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Vấn nạn “Yêng hùng trên đường phố”
Thứ tư: 08:57 ngày 04/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khi đã “say bí tỷ” các tay “yêng hùng xa lộ” bèn tụ tập ra oai đua xe “bốc đầu”, lạng lách chạy quá tốc độ, không còn biết đến tính mạng của bản thân mình và bất chấp hệ luỵ đến người khác.

Nói đến tai nạn giao thông chết người, mọi người ai cũng ngao ngán, lo sợ. Thế nhưng hằng ngày số vụ tai nạn giao thông chết người vẫn xảy ra và có xu hướng ngày càng tăng, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông chết người phần nhiều xuất phát từ “rượu”. Khi đã “say bí tỷ” các tay “yêng hùng xa lộ” bèn tụ tập ra oai đua xe “bốc đầu”, lạng lách chạy quá tốc độ, không còn biết đến tính mạng của bản thân mình và bất chấp hệ luỵ đến người khác.

Hiện nay xã hội rất bất bình, lên án ở một bộ phận thanh thiếu niên không tôn trọng, chấp hành những quy định của pháp luật về Luật Giao thông. Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, trong quý I.2011 tình hình tai nạn giao thông trong tỉnh xảy ra 393 vụ, làm chết 59 người, bị thương 534 người (so với quý I.2010 tăng 92 vụ, số người chết tăng 14 người, số người bị thương tăng 158 người).  So sánh về tình hình TNGT của 5 huyện, thị trong tỉnh có số người chết tăng so với cùng kỳ năm 2010, như huyện Tân Châu trong quý I.2011 tăng 13 vụ, tăng 4 người chết và 12 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện say rượu bia, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Tử vong vì “rượu”

Do thích uống rượu hơn làm lụng, mới 12 giờ trưa Nguyễn Hữu Có (SN 1980, ngụ Thạnh Hiệp, Thạnh Tân, TXTN) rủ bạn là Trần Hữu Quý (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre) chở nhau đến thị trấn Tân Châu nhậu nhẹt. Hai người nhậu được gần một lít rượu đế thì gặp thêm 2 chiến hữu nữa là Nguyễn Thanh N và Mai Văn L, nhà ở xã Thạnh Đông, Tân Châu, cả bọn cùng chén chú, chén anh hết gần 3 lít rượu. Mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng thì lúc này đã hơn 20 giờ. Nguyễn Hữu Có điều khiển xe mô tô BS 84H6-9568 chở Quý ngồi phía sau và chạy với tốc độ cao trên đường 785 từ hướng Tân Châu về thị xã Tây Ninh, khi đến khu vực ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, do điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong trạng thái say rượu không làm chủ được tốc độ, thiếu quan sát nên Có đã tông vào rơ-moóc máy cày chở mía đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm cực mạnh làm Có, Quý cùng chết tại chỗ.

Một trường hợp khác vừa xảy ra cách đây không lâu trên đường 785 đoạn ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, Tân Châu. Phạm Thanh Điền (SN 1991, ngụ tổ 5, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, nhân ngày đám giỗ của cha mình, đã cùng bạn bè nhậu “lếch bánh”, rồi lấy xe mô tô BS 70S1- 4171 chạy bạt mạng về hướng thị xã TN. Khi chạy đến khu vực ấp Tân Trung A thì bạn nhậu gọi điện theo nói: Tụi tao đến nhà mày dự đám giỗ. Anh em còn ngồi đây sao mày bỏ của chạy lấy người vậy? Đã có rượu trong người lại cảm thấy tự ái dồn dập, Điền lập tức quay đầu xe trở lại xiết hết ga chạy về nhà. Khi đến ngã tư thay vì quẹo trái phải giảm tốc độ, quan sát phía sau và chiều ngược lại, đàng này Điền cho xe lấn trái với tốc độ chóng mặt nên đụng vào xe mô tô BS 70H6- 2998 do ông Nguyễn Văn Thân (SN 1946 và vợ là bà Phạm Thị Nhiều, SN 1949, ngụ Châu Thành, Tây Ninh) di chuyển từ hướng Tân Châu về Thị xã. Cú va chạm mạnh làm Điền chết tại chỗ, chiếc xe mô tô hư hỏng hoàn toàn, ông Thân và bà Nhiều bị thương nặng. Mọi người chứng kiến hôm đó vô cùng bất bình trước hành vi xem thường pháp luật, say xỉn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù Điền đã chết nhưng còn gây tai hoạ cho người khác.

Một trường hợp đau lòng khác xảy ra lúc 14 giờ ngày 8.4.2011, Thạch Thái Sơn (SN 1992, ngụ tổ 8, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TXTN) đến khu vực ấp Tân Tây, xã Tân Hưng ăn nhậu. Đến khi đã “quắc cần câu”, trên đường về Sơn chở phía sau cô Lê Thị Bích Nga. Do quá say xỉn không làm chủ tốc độ, xe của Sơn tông vào gốc cây bên đường Nga té ngã đập đầu vào gốc cây và chết tại bệnh viện sau đó, Sơn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đua xe trái phép dẫn đến chết người

Vào khoảng 17 giờ ngày 2.4.2011, Đặng Văn Trọng (SN 1991, ngụ tổ 9, ấp Đông Lợi, xã Tân Đông) cùng 6 đối tượng gồm Cường, Nguyên, Tèo, Tình, Tý, Cảm, tổ chức ăn nhậu từ lúc giữa trưa cho đến xế chiều, thấy không còn trò chơi nào nữa để tiêu khiển sau cuộc nhậu, nên họ bàn nhau tổ chức đua xe coi xe thằng nào là “yên hùng trên lộ đỏ”. Thế là 3 con ngựa sắt, chở hai, chở ba, nẹt bô, bốc đầu, chạy một bánh làm náo loạn cả khu vực. Xe của Trọng chở phía sau là Nguyễn Văn Cảm (SN 1994, ngụ địa phương) mới “đề pa” thì đã bị nhóm kia bỏ khá xa. Trọng cố gắng xiết ga với tốc độ chóng mặt hòng đuổi kịp chúng bạn, nhưng mới được hơn 70 mét thì xe của Trọng mất tay lái đâm sầm xuống mương bên đường. Cú ngã quá mạnh làm Cảm ngồi phía sau đập đầu vào gốc cây bất tỉnh, Trọng cũng bị chấn thương nặng, các tay đua háo thắng đã về đến vị trí đã định nhưng không thấy đối thủ của mình đâu, nên cả bọn quay đầu lại tìm thì hỡi ôi!!! con ngựa sắt của Trọng nằm dưới mương còn 2 tay “yên hùng” thì bất tỉnh nhân sự, thấy vậy cả bọn liền tức tốc chở 2 nạn nhân đi cấp cứu. Hai ngày sau đó Nguyễn Văn Cảm chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một số trường hợp TNGT chết người kể trên cho thấy, việc người đã uống rượu vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện giao thông là hết sức nguy hiểm. Nguy cơ chết người không chỉ đe doạ người say rượu chạy xe, mà còn làm chết oan người vô can đang tham gia giao thông trên đường.

Mặt khác hiện tượng “yêng hùng nổi máu” đua xe bốc đầu gây nguy cơ tai nạn, cũng là vấn nạn hết sức bức xúc trong xã hội. Thiết nghĩ, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, thì việc tuần tra, xử phạt vi phạm vẫn là biện pháp cấp bách để ngăn chặn vấn nạn trên.

DUYÊN ANH   

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục