Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lê Thị Phù Sa là một nhà giáo, gốc người thị xã Tây Ninh nhưng suốt thời dạy học lại gắn bó với các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Châu.

Lê Thị Phù Sa là một nhà giáo, gốc người thị xã Tây Ninh nhưng suốt thời dạy học lại gắn bó với các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Châu. Chị thường tự nhận mình là người nếu một ngày không hát được một câu vọng cổ, ngâm được một câu thơ thì sẽ… “ăn không ngon, ngủ không yên” nên rất thường chịu khó đi, về hơn trăm cây số để đến sinh hoạt ở Hội VHNT tỉnh và bắt nguồn sáng tác từ sự giúp đỡ của các anh chị hội viên lớp trước.
![]() |
Tình khúc mưa (NXB Hội Nhà văn- 2010) vừa được phát hành là tập thơ đầu tay của chị, gồm 50 bài được tuyển chọn từ các bản thảo đã sáng tác trong thời gian gần đây. Thơ Lê Thị Phù Sa trước nay xuất hiện trên các tờ báo với một góc khiêm tốn, như là mới tham dự vào đời sống tinh thần của một lứa tuổi bước vào trải nghiệm, trầm tư. Sự chỉn chu và nghiêm cẩn trong từng câu chữ, từng ý tình là điều tất yếu còn phải hướng tới. Tuy vậy, chị cũng đã sớm phác thảo được chân dung của mình qua những dòng thơ giản dị, êm dịu: Tôi chờ ai?/ Ai đón tôi?/ Lỡ, bồi bến nhớ. Trăng rơi mạn thuyền/ Lục bình trôi phận thuyền quyên/ Nhọc nhằn câu hát truân chuyên nhủ thầm/ Đưa người qua bến phù vân/ Tôi và tôi vẫn trăm năm trồng người (Tình khúc qua đò).
Mỗi người làm thơ đều có diện mạo tâm hồn riêng. Những dòng sông, con đò, bến nước, cỏ, cây, hoa, lá, nắng, mưa… trong tập thơ Tình khúc mưa của Lê Thị Phù Sa sẽ giới thiệu đến người đọc một tâm hồn thơ nhạy cảm, tinh tế, đôn hậu và sâu lắng. Tất cả đều ẩn chứa một ước vọng đưa tình yêu, tình người bay lên như lời tâm sự của chị với bạn yêu thơ nhân ngày phát hành ấn phẩm đầu đời.
VĂN TÀI