BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục tại Đồi 82 (huyện Tân Biên) 

Cập nhật ngày: 18/04/2023 - 18:51

BTNO - Hằng năm, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng thầy, cô giáo cả nước về đây kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các đồng đội thân yêu đã ngã xuống cho Tổ quốc thân yêu được thống nhất, hoà bình và tự do.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2023), chiều 18.4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đoàn cán bộ đến viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục, nơi an nghỉ cuả nhiều thế hệ nhà giáo đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên).

Tham dự lễ viếng còn có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng thầy, cô giáo và học sinh Trường THCS Thị trấn Tân Biên.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã thắp nén tâm nhang bày tỏ sự xúc động trước sự hy sinh cao cả của nhiều thầy, cô giáo tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn 50 năm trước, theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, lớp lớp thầy cô giáo đã lên đường vượt Trường Sơn vào Nam xây dựng nền giáo dục cách mạng.

Ngay trong thời kỳ bom đạn ác liệt của cuộc chiến, hệ thống giáo dục cách mạng đã hình thành và phát triển nhanh chóng trên khắp toàn miền Nam. Hàng ngàn chiến sĩ giáo dục vượt qua lửa đạn đi mở trường, mở lớp ở những vùng giáp ranh và ngay cả trong vùng địch tạm chiếm. Trong những cuộc ra đi ấy, nhiều thầy cô đã vĩnh viễn nằm lại, hiến dâng tuổi xuân của mình cho mùa xuân tươi đẹp của sông núi quê hương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thắp hương mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Năm 1993, thể theo yêu cầu của Ban liên lạc Tiểu ban giáo dục miền Nam, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sĩ ngành Giáo dục hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đầu xuân 1994, hơn 700 thầy cô giáo trên mọi miền đất nước đã từng vượt Trường Sơn năm nào đã hội tụ về kính cẩn nghiêng mình dự Lễ khánh thành, tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên).

Trước ước nguyện của thế hệ nhà giáo mong Bia tưởng niệm được xây dựng khang trang hơn xứng tầm với vị thế của sự nghiệp trồng người trong thời đại mới, Bộ GD&ĐT cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động  một hoạt động nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”, huy động sự đóng góp của đội ngũ thầy, cô giáo trong cả nước. Hoạt động quyên góp đã trở thành phong trào rộng khắp và sớm đạt hiệu quả cao trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội với UBND tỉnh Tây Ninh về việc mở rộng diện tích xây dựng phù hợp với tổng thể quy hoạch. 

 Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm thắp hương mộ liệt sĩ.

Tháng 2.2004, Bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục chính thức được khởi công, diện tích xây dựng là 310 m2 gồm 1 tượng đài. Bia được khắc tên 625 liệt sĩ, trong đó có 115 nhà giáo đi B và 510 nhà giáo địa phương.

Hằng năm, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng thầy, cô giáo cả nước về đây kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các đồng đội thân yêu đã ngã xuống cho Tổ quốc thân yêu được thống nhất, hoà bình và tự do.

Việt Đông – Hoàng Yến