Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Vụ “mẹ nợ tiền đánh bạc, bắt con làm con tin”: Hai bị cáo được hưởng án treo
Thứ ba: 08:13 ngày 19/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đặng Văn Đực cùng đồng bọn bắt giữ người trái pháp luật đòi tiền chuộc, bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Từ trái sang phải Đực, Thắng, Lợi và Dy trước vành móng ngựa nghe đọc bản cáo trạng

Lâu nay tình trạng một số người có máu “đỏ đen” lén lút sang Campuchia đánh bạc, sau khi thua cháy túi bị bọn chuyên cho vay nặng lãi gạ gẫm cho vay tiền buộc phải ký tên vào giấy nhận nợ với số tiền gần gấp đôi. Sau khi có giấy nhận nợ trong tay, bọn chúng đẩy nạn nhân vào một khu vực nào đó trên đất Campuchia tạm giữ và buộc phải điện thoại về gia đình kêu người nhà mang tiền sang trả nợ, bọn chúng mới thả người.

Đây là một thực trạng gây hoang mang lo lắng cho những gia đình có con em đam mê cờ bạc. Không ít người vì quá sợ hãi những lời đe doạ của bọn cho vay đã chạy đôn chạy đáo, hoặc bán tài sản ruộng vườn rồi lén sang Campuchia để chuộc con em về. Chỉ có một số ít người mạnh dạn tố cáo với cơ quan chức năng. Điển hình là vụ Đặng Văn Đực cùng đồng bọn bắt giữ người trái pháp luật đòi tiền chuộc, bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

22 giờ ngày 19.2.2011, Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu bắt quả tang các tên Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Đực, Phạm Thị Lợi và Hà Thị Điền Dy cùng ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu đang bắt giữ cháu Nguyễn Hoàng Kim Thi (ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) và đang nhận tiền chuộc (1.400 USD). Tại cơ quan CSĐT, bọn chúng khai: ngày 15.2.2011, Hoàng Thị Diễm Thuý (mẹ ruột của cháu Thi) sang casino ở Campuchia đánh bạc, sau khi thua hết tiền, Thuý mượn của bọn chúng 1.500 USD nhưng vẫn thua cháy túi. Không có tiền trả nợ nên bà Thuý bị Thắng, Đực, Lợi, Dy bắt giữ và giam lỏng tại nhà trọ Titione ở Campuchia và buộc bà liên lạc với gia đình yêu cầu mang tiền đến chuộc người. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, sau khi biết được địa chỉ gia đình thân nhân của “con tin”, Đực và Thắng đích thân đến tận thị trấn Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương gặp chồng của Thuý để nhận tiền nhưng chỉ nhận được 2,6 triệu đồng. Không nhận đủ tiền, bọn chúng liên lạc với con ruột của Thuý là cháu Thi, cho biết mẹ cháu Thi thua bạc ở casino, bảo cháu đón xe đến khu vực xã An Thạnh, huyện Bến Cầu để bọn chúng đưa đi gặp mẹ. Thực chất là bọn chúng muốn “thay đổi con tin”, giam giữ cháu Thi và thả Thuý về để chạy tiền trả cho bọn chúng. Khi cháu Thi đến điểm hẹn, tên Thắng và Đực dùng xe mô tô chở cháu Thi về nhà riêng ở ấp Long Châu, xã Long Khánh giam lỏng và thả Thuý về để lo tiền chuộc con. Sau khi được thả, Thuý vẫn không kiếm được tiền nên bọn chúng liên lạc với bà Nguyễn Thị Lài là bà ngoại cháu Thi, yêu cầu mang 1.400 USD đến chuộc cháu. Ngày 20.2.2011, bà Lài mang tiền đến điểm hẹn tại cửa khẩu Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận để chuộc người thì bị công an bắt quả tang.

Mới đây, TAND huyện Bến Cầu đưa các bị cáo bắt giữ người trái phép luật ra xét xử, tuyên phạt Thắng 12 tháng tù giam, Đực 12 tháng tù giam, Lợi 9 tháng tù và Dy 9 tháng tù treo.

Minh Tiên

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục