Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Hôn nhân là tự nguyện, nhưng cả hai cần phải có thời gian tìm hiểu và yêu nhau, cùng quyết định đi đến hôn nhân để xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững. Mong các cô gái Việt Nam cẩn trọng hơn, có thời gian tìm hiểu, có phát sinh tình cảm… mới tránh khỏi cảnh “lỡ đò” khi tuổi đời còn quá trẻ. Hôn nhân không phải là trò đùa.

Vị Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh vừa tham gia Hội đồng xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài đã thở dài, trăn trở trước quyết định đi đến hôn nhân vội vã của nhiều cô gái trẻ lấy chồng nước ngoài. Theo vị Hội thẩm này, hôn nhân cần phải có tình yêu chứ không phải là vì tiền hay một lý do gì khác. Thế nhưng nhiều cô gái dường như cố tình “bỏ qua” điều đó, để rồi lặng lẽ một mình đến toà án xin ly hôn, bởi đấng phu quân người nước ngoài đã không quay về Việt Nam.
Theo người Hội thẩm, đầu tháng 10.2015, TAND tỉnh mở phiên xét xử yêu cầu của một cô gái mới 24 tuổi, nhà ở huyện Gò Dầu xin ly hôn với người chồng Đài Loan. Nguyên nhân mà cô gái trẻ này nêu ra là cả hai đã tổ chức đám cưới vào năm 2011, đến năm 2012 được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nhưng qua 3 lần phỏng vấn để sang Đài Loan định cư cùng chồng đều bị từ chối.
Trong thời gian đầu, người chồng Đài Loan còn về thăm vợ, khoảng 2 năm gần đây thì chẳng thấy tăm hơi. Để giải thoát cho mình, cô gái trẻ xin ly hôn cùng người chồng Đài Loan. TAND tỉnh thực hiện việc uỷ thác tư pháp mời người chồng Đài Loan về Việt Nam để dự phiên toà, nhưng lần uỷ thác đầu tiên không có phản hồi. Lần uỷ thác thứ 2, người chồng Đài Loan vẫn không có phản hồi, do đó TAND tỉnh đã chấp nhận yêu cầu ly hôn của cô gái trẻ trên với người chồng Đài Loan.
Trong phiên toà, vị Hội thẩm đặt vấn đề về việc xây dựng hạnh phúc gia đình sau phiên toà, cô gái trẻ không ngần ngại cho biết là đã có người yêu ở Việt Nam và dự định tiến tới hôn nhân. Vị Hội thẩm hy vọng cô gái trẻ tìm được hạnh phúc đích thực, sau một lần “lỡ đò” vì quyết định đi đến hôn nhân quá vội vã.
Câu chuyện trên là một trong nhiều vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài mà TAND tỉnh đưa ra xét xử thời gian qua. Có phiên xử cho thấy quyết định đi đến hôn nhân với người chồng nước ngoài của cô gái Việt không xuất phát từ tình cảm chân thành, không có sự tìm hiểu nhau cặn kẽ. Như trường hợp của chị H- 30 tuổi, ở huyện Tân Biên, lấy chồng Đài Loan vào tháng 9.2001, sau khi sống chung với nhau 1 tuần lễ tại thành phố Hồ Chí Minh thì chia tay, 1 tháng sau hai người đồng ý ký vào đơn xin ly hôn.
Cũng có trường hợp lấy chồng Đài Loan, nhưng không hề biết bản thân người chồng như thế nào, gia đình chồng ra sao, sau đó biết được thực trạng mới làm đơn xin ly hôn. Cụ thể như chị M lấy chồng Đài Loan, sau hai năm sống chung, phát hiện chồng nghiện ma tuý, hai bên xảy ra mâu thuẫn, chị M quay về Việt Nam làm đơn xin ly hôn.
Cũng có những trường hợp nặng nề hơn, người vợ Việt Nam bị chồng và gia đình chồng người nước ngoài đối xử tàn tệ, bị bạo hành, thậm chí còn bán cho những người khác hoặc ổ mại dâm.
Trong thời gian qua, các cơ quan thông tin đại chúng đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền về tình trạng phụ nữ có chồng nước ngoài bị chồng đánh đập, đày đoạ, mua bán khi theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao vẫn còn nhiều cô gái trẻ Việt “nhắm mắt đưa chân”, không hề suy nghĩ chín chắn khi quyết định lấy chồng nước ngoài.
Thực tế không phải tất cả các cô gái có chồng nước ngoài đều rơi vào hoàn cảnh bi đát, cũng có những cô có chồng nước ngoài có được hôn nhân hạnh phúc, nhưng phần lớn những trường hợp này cả cô gái Việt Nam và chồng người nước ngoài có thời gian tìm hiểu trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Còn hầu hết trường hợp lấy chồng nước ngoài qua môi giới đều không có kết quả tốt đẹp.
Hôn nhân là tự nguyện, nhưng cả hai cần phải có thời gian tìm hiểu và yêu nhau, cùng quyết định đi đến hôn nhân để xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững. Mong các cô gái Việt Nam cẩn trọng hơn, có thời gian tìm hiểu, có phát sinh tình cảm… mới tránh khỏi cảnh “lỡ đò” khi tuổi đời còn quá trẻ. Hôn nhân không phải là trò đùa.
THIÊN TÂM