Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bà N.T.Đ đã tử vong sau khi được người dân phát hiện bị thương khoảng 20 phút, bởi do vết thương quá nặng.
Theo lãnh đạo phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh), vào khoảng 16 giờ, ngày 4.2, ông Ngô Thanh Hùng (sinh năm 1965), ngụ khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn, thấy bà N.T.Đ (sinh năm 1936) sống gần nhà đang nằm trong nhà với tình trạng có nhiều vết thương trên người liền chạy đi báo tin cho con ruột bà Đ là ông Ngô Thanh Sơn (sinh năm 1973) đang ở gần đó biết.
Nghe tin, ông Sơn tức tốc chạy về nhà, nhìn thấy bà Đ đã bị biến dạng vùng mặt do bị thương và đang hấp hối. Ông Sơn đỡ bà Đ lên, bất ngờ trong nhà có con chó màu vàng, trên miệng còn dính nhiều máu và tóc chạy đến cắn vào tay ông Sơn rồi bỏ chạy ra ngoài.
Sau đó, con chó vàng tiếp tục cắn vào tay ông Phan Anh Tuấn (sinh năm 1986, là hàng xóm của ông Sơn). Nhìn thấy chó cắn nhiều người nên ông Tuấn và ông Tú (một người hàng xóm khác của ông Sơn) đuổi theo đập chết con chó rồi quay về nhà.
Riêng bà N.T.Đ sau đó khoảng 20 phút, do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Tây Ninh tiến hành điều tra làm rõ.
Cũng theo lãnh đạo phường Ninh Sơn, hoàn cảnh gia đình bà N.T.Đ rất khó khăn. Địa phương đã cử đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà Đ.
Thế Nhân