Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Anh Thảnh cho biết, muốn phát triển được kinh tế gia đình từ nghề nông, trước hết phải siêng năng lao động, tránh rượu chè, bài bạc, phải biết tính toán đa dạng hóa ngành nghề, nếu lỡ thất bại vụ này còn có cái kia bù lại…

(BTNO)- Tại hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2012 vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng cho một số nông dân có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2012. Trong số đó có một nông dân vượt khó vươn lên nhờ vào sự siêng năng, biết tính toán trong sản xuất và kinh doanh. Không chỉ thoát cảnh nợ nần, anh còn có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho một số lao động ở địa phương. Đó là anh nông dân Nguyễn Văn Thảnh, sinh năm 1965, ở ấp Phước Bình B, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu.
![]() |
Anh Thảnh chăm sóc đàn heo của gia đình |
Anh Thảnh cho biết, trước đây khi mới ra riêng, vợ chồng anh được cha mẹ chia cho 1,3ha đất ruộng. Ruộng tuy sản xuất được 3 vụ lúa trong năm, nhưng năng suất không cao. Thấy kinh tế gia đình quá bấp bênh, anh Thảnh bèn đầu tư vào nuôi vịt. Nuôi vịt mấy năm liền, gia đình anh liên tiếp bị lỗ nặng. Không thể tiếp tục nghề nuôi vịt được nữa, anh Thảnh lại tiếp tục nghĩ cách phát triển kinh tế gia đình bằng những ngành nghề khác.
Nhận thấy lao động nông thôn ngày càng khan hiếm, do hầu hết lao động trẻ đi làm công nhân ở các cơ sở công nghiệp, khi vào vụ thu hoạch lúa, việc thuê mướn công lao động rất khó khăn, nên năm 2009, anh Thảnh quyết định tập trung vốn và mạnh dạn vay ngân hàng 200 triệu đồng để mua một chiếc máy gặt đập liên hợp và một chiếc máy cày. Chiếc máy cày không chỉ là cơ giới hóa trong khâu làm đất, mà nó còn là một đầu máy kéo làm phương tiện giao thông nông thôn rất quan trọng.
Nhờ vào chiếc máy cày và máy gặt, anh Thảnh đi kéo mướn mỗi khi vào vụ thu hoạch. Ngoài việc làm lúa, kéo thuê, gặt mướn, gia đình anh Thảnh còn xây chuồng nuôi heo. Theo tính toán của anh, nuôi heo theo kiểu “khép kín” là nuôi heo nái mẹ lấy heo con giống sẽ cho hiệu quả hơn. Khi heo con có giá thì anh cho xuất chuồng. Nếu gặp lúc heo con rớt giá, anh để lại nuôi heo thịt. Nhờ biết tính toán kỹ lưỡng, nên trong khi có không ít người bị lỗ nặng vì nuôi heo thì gia đình anh Thảnh từ trước đến nay chưa từng chịu lỗ từ nghề này.
Những lúc nhàn rỗi, anh Thảnh lại nghĩ tới việc kiếm đất đầu tư. Nghĩ là làm, anh bàn cùng gia đình thuê 4ha đất để trồng mía. Nhờ vào sự siêng năng, cần cù, tính toán hợp lý mà hàng năm gia đình anh Thảnh có thu nhập không dưới trăm triệu đồng, sau khi trừ các chi phí. Gia đình anh không chỉ giải quyết lao động trong nhà (3 lao động chính) mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hai lao động ở địa phương. Có phương tiện, có vốn tích lũy, gia đình anh Thảnh tham gia hỗ trợ một số nông dân khó khăn ở địa phương bằng cách đến cày cho họ, khi nào thu hoạch thì mới trả tiền.
Ngoài lao động giỏi, anh Thảnh cũng rất nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Được bà con tín nhiệm, hôm địa phương tổ chức bầu cử trưởng ấp vào ngày 14.10.2012 vừa qua, anh Nguyễn Văn Thảnh trúng cử chức Trưởng ấp Phước Bình B. Anh tâm sự, làm nông dân, muốn phát triển được kinh tế gia đình trước hết phải siêng năng lao động, tránh rượu chè, bài bạc, phải biết tính toán đa dạng hóa ngành nghề, nếu lỡ thất bại vụ này còn có cái kia bù lại…
D.H