Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gia đình Nhân rất nghèo, cha bị bệnh phổi nhưng vẫn phải làm phụ hồ ở tận TP.HCM, mẹ Nhân không có nghề nghiệp nên ai kêu gì thì bà làm nấy.
Em Nguyễn Thanh Nhân, học sinh lớp 9A1, Trường THCS xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu từ nhiều năm qua được bạn bè và thầy cô trong trường quý mến vì tinh thần vượt khó, học giỏi của em.
Gia đình Nhân rất nghèo, hiện ở ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh. Cha bị bệnh phổi nhưng vẫn phải lao động nặng nhọc với nghề phụ hồ ở tận TP.HCM. Mẹ Nhân không có nghề nghiệp nên ai kêu gì thì bà làm nấy, lúc thì đi bẻ lá mãng cầu cho nhà vườn, khi thì đi làm cỏ mướn… thu nhập rất bấp bênh. Từ năm lớp 6, Nhân và đứa em trai phải về ở với cậu ruột tại ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng vì nhà người cậu này gần trường học (nhà cậu của Nhân chỉ cách trường học khoảng 300 mét) để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Những người thân của em cho biết, Nhân có tính tự lập rất cao. Hằng ngày, ngoài việc tự sắp xếp giờ giấc học tập một cách khoa học, tự chăm lo sinh hoạt cho bản thân và em trai, Nhân còn phụ giúp một số công việc của gia đình người cậu. Nhà trường thấy khó khăn của Nhân, xét cho em được nhận học bổng khuyến học và tặng xe đạp hoặc hỗ trợ gạo trong dịp cuối năm nhưng Nhân đã từ chối với lý do rất mộc mạc, chân tình: “Nhiều bạn khác ở trường còn khó khăn hơn, cần giúp đỡ hơn em”.
Nguyễn Thanh Nhân (thứ ba từ trái sang) tại hội nghị biểu dương học sinh giỏi do Huyện uỷ, UBND huyện DMC tổ chức |
Cô Lương Thị Mai Linh, giáo viên chủ nhiệm của Nhân cho biết: “Nguyễn Thanh Nhân học rất giỏi và đều ở tất cả các môn. Năm lớp 8, điểm bình quân các môn học, em đều đạt trên 9,0, năm học lớp 9 em cũng đạt điểm bình quân các môn học là 9,3. Được giao là lớp phó phụ trách học tập, Nhân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Em sống hoà đồng với các bạn trong lớp, thường xuyên giúp đỡ bạn bè để cùng tiến bộ, nhất là những em có học lực không cao”. Từ năm học lớp 8, Nhân đã được giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu Trường THCS Bàu Năng tuyển vào đội học sinh giỏi của trường. Tại kỳ thi tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio tỉnh Tây Ninh năm học 2010-2011 Nhân đã đạt giải Ba. Trong kỳ thi tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá năm học 2010-2011 do Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh tổ chức, Thanh Nhân tiếp tục khẳng định sức học của mình với kết quả đạt giải Nhì môn Anh văn.
Trong hội nghị biểu dương những giáo viên, học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh do Huyện uỷ, UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức vừa qua, Nguyễn Thanh Nhân đã được khen thưởng một cách xứng đáng. Mẹ em, bà Kiều Thị Huệ có lúc vì hoàn cảnh quá khó khăn, định cho Nhân nghỉ học nhưng khi nghe tin con đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh, bà phấn khởi cho biết: “Tôi mừng lắm, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô ở trường đối với con tôi. Bây giờ, dù khó khăn đến đâu tôi cũng phải ráng hết sức để động viên Nhân học hành đến nơi đến chốn”.
Giang Sơn