Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Cười chút chơi: Tôi là người tự trọng
Thứ bảy: 05:09 ngày 22/09/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thế tại sao anh không lấy thực phẩm mà lại vét sạch tiền trong cửa hàng?

- Bị cáo, anh giải thích việc cướp cửa hàng thực phẩm là do anh đói. Thế tại sao anh không lấy thực phẩm mà lại vét sạch tiền trong cửa hàng?

- Dạ, vì tôi là người có lòng…tự trọng, luôn quen trả tiền cho các đồ ăn của mình…

***

Ede nói với một anh bạn:

- Cậu biết không, tớ là một người chồng mẫu mực, không rượu chè, không hút hít, không xem đá bóng, chẳng tới rạp chiếu phim bao giờ, tuyệt nhiên không đến quán rượu bài bạc, đến đúng tám giờ là dậy và đi làm.

Nghĩ một lát anh hét tướng lên:

- Nhưng tớ thề với cậu, khi ra khỏi nhà tù, tớ sẽ đảo lộn tất cả.

***

Quan toà:

- Nguyên cáo đã nhận ra anh, anh đã ăn trộm của ông ta.

Kẻ trộm cãi lại:

- Dạ, vô lý, không thể thế được, rõ ràng là hôm ấy anh ta không có nhà.

TT (st)

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh