
Phú Quốc (Kiên Giang) được ví như đảo ngọc với cảnh sắc nên thơ. Một trong những điều khiến du khách say lòng nhất khi tới đây là trải nghiệm ngắm mặt trời mọc trên biển.
-
Những ngôi nhà đất độc đáo ở Say Sán Phìn
Thôn Say Sán Phìn, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai nằm trên lưng chừng núi có gần 50 hộ người Mông sinh sống. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường lạnh giá, sương mù về mùa đông và nắng gắt về mùa hè nên bà con nơi đây không làm nhà gỗ hoặc xây nhà, mà ở nhà tường trình đất.
27-02-2018 Đất nước mến yêu -
Thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Trong ngày 25/2 đã diễn ra lễ trao bằng công nhận Lễ hội Trò Chiềng ở Thanh Hóa và Tục thờ Tản Viên Sơn Thánh (huyện Ba Vì, Hà Nội) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
27-02-2018 Đất nước mến yêu -
Khai hội chùa Hương: Hàng vạn người chen chân đi trẩy hội
Sáng 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội. Để tránh cảnh chen lấn, tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội từ nửa đêm.
22-02-2018 Đất nước mến yêu -
Vua đi cày đầu năm tại lễ hội Tịch Điền
Sáng 22/2, lễ hội Tịch Điền tại làng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra với nghi thức xuống đồng đi cày đầu năm, mong mùa màng bội thu.
22-02-2018 Đất nước mến yêu -
Tao nhã mai trắng làng Tứ Liên
Tao nhã và tinh tế là những mỹ từ thường được nhắc đến khi nói về thú chơi mai trắng-“Nhất chi mai” của Hà Nội mỗi dịp Tết đến Xuân về.
20-02-2018 Đất nước mến yêu -
Tháng Giêng trảy hội Xuân
Hội Xuân là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta từ nghìn xưa. Có những lễ hội để tưởng nhớ cội nguồn, có lễ hội để cầu may mắn, an khang và cũng có lễ hội đơn giản chỉ là để gặp gỡ giao duyên.
20-02-2018 Đất nước mến yêu -
Đi tour bằng… xe trâu
Thứ Ba, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, những nông dân ở làng Trung Đô, xã Bảo Nhai (Bắc Hà) lại tạm gác công việc đồng áng để tham gia vận chuyển khách du lịch bằng xe trâu kéo, đây không chỉ là hoạt động du lịch đơn thuần mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo.
19-02-2018 Đất nước mến yêu -
Du lịch ăn tết lớn
Rất nhiều đoàn khách quốc tế lớn đã chọn đến Việt Nam du lịch trong các ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
16-02-2018 Đất nước mến yêu -
Cám ơn những ngày tết sum vầy!
“Nhà mình năm nay sẽ ăn tết ở bên ngoại” - nghe chồng nói tôi ngớ cả người, bất ngờ, vui sướng, cảm động rưng rưng. Dường như để đẩy cảm xúc của tôi thêm cao trào, anh nói tiếp: “Và ở đến lúc dự lễ Tạ ơn xong mới về, em xin phép cơ quan đi!”.
15-02-2018 Đất nước mến yêu -
Du xuân cùng những danh thắng độc đáo tại Việt Nam
Xuân Mậu Tuất đã tràn về trên khắp nẻo đường góc phố làng quê. Giữa ngất ngây của hương hoa trời đất, trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, lòng người rạo rực, hồi hộp chờ đón xuân về. Trong niềm vui ấy, có người đón Tết tại quê nhà, nhưng có lữ khách lại chọn cho mình một địa danh xa xôi để đón mùa xuân. Mỗi người chọn cho mình một điểm du lịch hợp nhất, nhưng đừng quên 15 địa danh nổi tiếng, thơ mộng dưới đây.
12-02-2018 Đất nước mến yêu -
Sa Pa, Hội An vào top điểm đến được yêu thích nhất Đông Nam Á
Độc giả trang du lịch Roughguides bình chọn Sa Pa và Hội An trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất ở khu vực Đông Nam Á năm 2018.
12-02-2018 Đất nước mến yêu -
Khánh thành Đại tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam trên đỉnh Fansipan
Ngày 30/1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành, khai quang Đại tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam cùng quần thể văn hóa tâm linh tại đỉnh Fansipan và Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an năm 2018.
06-02-2018 Đất nước mến yêu -
Dân phượt thổi sáo trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử
Anh Nguyễn Quốc Kỳ, một công dân của Thủ đô Hà Nội đam mê “phượt”. Trong đợt chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử vừa qua, anh đã ngẫu hứng thổi bài Xuân trên bản Mông tại đỉnh núi cao thứ năm của nước Việt
05-02-2018 Đất nước mến yêu -
Theo chân du khách nước ngoài đi chợ Cốc Ly
Chợ phiên Cốc Ly (xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) họp vào thứ 3 hàng tuần, thu hút rất đông du khách nước ngoài đến tham quan. Trong chuyến công tác dịp cuối năm, chúng tôi có dịp theo chân những du khách quốc tế khám phá nét độc đáo của phiên chợ bên hồ thủy điện Cốc Ly tuyệt đẹp.
01-02-2018 Đất nước mến yêu -
Săn mây trên đỉnh Tà Xùa
Sau gần 5 giờ đồng hồ, với những cú cua xe vắt tay áo liên tiếp bám theo dải đường “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”, một bên là vách đá lởm chởm, một bên là vực sâu hun hút, chúng tôi đã tới được Tà Xùa…
29-01-2018 Đất nước mến yêu -
Đồng Tháp: Làng hoa Sa Đéc rộn ràng khoe sắc
Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều chủng loại hoa cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt dịp tết đến, xuân về làng hoa Sa Đéc lại rộn ràng khoe sắc.
26-01-2018 Đất nước mến yêu