Pháp luật   Bạn đọc

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TRẢ LỜI ĐƠN CỦA BÀ VÕ THỊ BẠCH TUYẾT:

Sẽ lắp đặt cống thoát nước trong thời gian tới 

Cập nhật ngày: 16/06/2018 - 16:35

BTN - Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận đơn của bà Võ Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1957, ngụ ấp Long Ðại, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) phản ánh khu vực trước nhà bà bị ngập úng thường xuyên.

Khu vực trước nhà bà Tuyết bị ngập úng thường xuyên.

Bà Tuyết trình bày, trước cửa nhà bà là tuyến đường rộng 10m (đường nhựa 3,5m) do Nhà nước và chính quyền địa phương xây dựng. Từ đầu năm 2017 đến nay, con đường trước nhà bà bị hư hỏng rất nặng, nước từ nhiều hướng đổ về, không thoát đi được. Cả năm qua, gia đình bà phải sống trong cảnh ngập nước và chịu đựng mùi hôi thối.

Bà Tuyết kiến nghị các nội dung trên lên UBND xã Long Thành Bắc nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Tuyết mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng bất cập trên, làm lại cống thoát nước để gia đình bà không phải chịu cảnh ngập úng kéo dài, ảnh hưởng tới sức khoẻ và các lợi ích khác.

Ngày 14.6, khảo sát khu vực nhà bà Tuyết, chúng tôi thấy con đường trước nhà bà tuy được tráng nhựa, nhưng đã có dấu hiệu hư hỏng, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà bị đọng nước, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Hơn nữa, đoạn đường này không có cống thoát nước, trong khi nhà bà Tuyết lại ở cuối đường, địa thế trũng, nước ngập vào không thể tiêu thoát, lâu dần phát sinh mùi hôi khó chịu. Do nước ngập kéo dài khiến đất bị mềm, những bức tường rào xung quanh nhà bà đã có dấu hiệu sụp lún, hư hỏng.

Bà Tuyết cho biết thêm, ngoài lượng nước mưa không tiêu thoát, nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh chảy dồn về khu vực nhà bà Tuyết, ứ đọng lại.

Việc ngập nước khiến cỏ dại xung quanh phát triển, không khí ẩm thấp, muỗi mòng sinh sản và phát triển. Ðồng thời, nhiều người không có ý thức, thấy khu vực này bụi rậm um tùm nên vứt rác bừa bãi, khiến khu dân cư nơi đây ngày càng nhếch nhác.

Gia đình bà Tuyết đã dọn dẹp nhiều lần, nhưng sau đó, đâu lại vào đấy, rác xuất hiện thường xuyên, bà Tuyết phải “sống chung với nước thải và muỗi” quanh năm.

Vào mùa mưa, nước ngập nhiều, theo bà Tuyết, mùi hôi đỡ khó chịu hơn mùa nắng. Bởi vì, vào mùa nắng, lượng nước ứ đọng lâu ngày không xử lý được.

Hiện gia đình bà Tuyết chủ yếu sử dụng nước từ giếng khoan. Nhưng lo lắng nguồn nước này lâu ngày bị ô nhiễm, bà chỉ sử dụng để tắm giặt, còn nấu ăn phải sử dụng nước từ bình mua sẵn.

“Hiện nay, bắt đầu vào mùa mưa, tình trạng ngập nước lại càng nghiêm trọng hơn!”, bà Tuyết bày tỏ lo lắng.   

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thủ Nghiệp- Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành Bắc cho biết, đoạn ngập nước nằm ở đoạn cuối đường số 4 An Dương Vương giao với đường số 17 Nguyễn Văn Linh, người dân hay gọi là đoạn đường Sân Cu.

Trước đây, khu vực ngập nước trên có cống thoát nước băng ngang, nhưng khá nhỏ, lâu ngày bị bồi lấp. Sau khi con đường được nâng cấp, không còn cống thoát nước nên xảy ra tình trạng ngập úng.

Ông Nghiệp còn cho hay, việc không có cống thoát nước gây ngập úng kéo dài, khiến đoạn đường nhựa tại đây bắt đầu xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ voi đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, UBND xã tiếp nhận kiến nghị của người dân đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực này. Vào cuối năm 2017, UBND xã cùng với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoà Thành xuống khảo sát, nắm bắt tình hình để lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt cống thoát nước.

Theo đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư công trình “Làm cống đường Sân Cu, mương thoát nước Trường Xuân” với tổng mức đầu tư dự toán trên 224 triệu đồng, đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và chuẩn bị trình xin bố trí vốn.

Ðại diện UBND xã cho hay, dự kiến khoảng 3 tháng sau, ngành chức năng sẽ tổ chức xây dựng, lắp đặt cống thoát nước tại khu vực trên.

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI