BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh giác nạn lừa đảo “ăn theo” Worldcup 

Cập nhật ngày: 29/06/2018 - 12:51

BTN - Suốt gần nửa tháng nay, người hâm mộ môn “thể thao vua” đêm nào cũng ngất ngây rồi… ngầy ngật với 3, rồi 4 trận bóng đá Worldcup (WC) 2018 được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình, cũng như tràn ngập các báo điện tử, mạng xã hội trên internet.

Tại các địa điểm công cộng, nhất là ở các quán cà phê, lúc nào cũng nghe bàn tán xôn xao về các trận bóng đá vừa mới diễn ra đêm trước.

Ðáng chú ý là các câu chuyện bên “bàn tròn bóng đá” không chỉ có chuyện “kỹ, chiến thuật”, chuyện lập công (và cả lỗi lầm, sai sót) của các “ngôi sao” thuộc các đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết WC 2018 tại các sân bóng trên lãnh thổ nước Nga, mà còn có cả chuyện cá cược, bắt độ bóng đá.

Ðáng lo ngại hơn, những chuyện cá độ ấy đều ăn thua bằng tiền, dẫn tới nhiều chuyện phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Và đã có những “sòng bạc ăn theo WC” bị sa lưới pháp luật, điển hình như vụ một đường dây cờ bạc trực tuyến mà tổng số giao dịch trên đường dây này lên đến hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu đô-la Mỹ.

Thực tế cho thấy, “a tòng” theo các trang mạng có tính cờ bạc này, có cả những cá nhân lợi dụng danh nghĩa của các “nhà cái” cá độ bóng đá để “ăn theo” bằng cách gạt gẫm những người muốn hưởng lợi lớn khi “trúng kèo” bóng đá WC với tỷ lệ đặt cược rất hấp dẫn.

Người chơi cá cược, dù “chơi lén” với các “nhà cái” bất hợp pháp, cũng có khi thắng khi thua; còn những người chơi với bọn lừa đảo thì ai cũng bị “thua trắng”. Mới đây, anh N.Ð.H ở thị trấn huyện H cho biết, anh vừa “ăn” một “quả lừa” khá đơn giản. Tuy nhiên, do anh chỉ “chơi thử cho biết” với một món tiền đặt cược không lớn, nên thiệt hại cũng không nhiều.

Cụ thể là chiều chủ nhật 24.6, anh H chuẩn bị xem trực tiếp truyền hình trận đội Nhật gặp đội Senegal thì có một tin nhắn mạng Zalo “trút” vào điện thoại di động của anh. Tin nhắn có nội dung như sau: “W88 Vietcombank: HO THI TUONG VI So TK: 0071001175149. Tang ngay the cao 50 VND khi nap chi 50VND qua ngan hang cho lan dau tien. m.w88hcm.com. Xin cam on”.

Ðọc tin nhắn anh H không hiểu gì cả, nhưng thấy có ghi đường link trang mạng m.w88hcm.com nên anh bấm vào đường link “xem thử” thì thấy đó là một trang “giải trí” tổng hợp bằng tiếng Việt có tên là “W.w88.com” (không có các ký tự “hcm”).

Trang này có các thẻ “Trò chơi mới” (game online), “Thể thao” (nhiều bộ môn), “World Cup 2018”, “Casino trực tuyến”… nhưng không xác định địa chỉ trang chủ thuộc nước nào. Anh H bấm vào thẻ Worldcup 2018 thì thấy có “ra kèo” các trận đấu sắp diễn ra.

Tuy nhiên, anh H không đăng ký “bắt kèo” mà nhắn tin vào địa chỉ vừa gửi tin nhắn cho anh. Phía “đối tác” giải thích cho anh biết là khỏi cần phải đăng ký vào trang web kia, chỉ cần chuyển khoản tiền muốn “bắt kèo” vào số tài khoản trong tin nhắn thì sẽ được “khuyến mãi” 50.000 đồng vào tài khoản điện thoại. Và khi kết thúc trận đấu, nếu anh “trúng kèo” sẽ nhận được tiền “ăn độ” trong tài khoản ngân hàng của anh.

Cảm thấy trò chơi “bắt độ qua mạng” có khuyến mãi này cũng “hấp dẫn” nên anh “chuyển thử” vào tài khoản HO THI TUONG VI 200.000 đồng “xem sao”. Thế rồi anh chờ mãi không thấy điện thoại báo có tiền khuyến mãi. Anh kiểm tra tài khoản cá cược trên trang web chẳng thấy báo số tiền, còn liên hệ với người đại diện nhà cái cũng chẳng thấy họ trả lời. Bây giờ, anh N.Ð.H mới “dám khẳng định” mình vừa… bị lừa!

Mùa WC 2018 mới đi chưa hết vòng đấu bảng, còn rất nhiều trận đấu hấp dẫn ở các vòng sau. Và chắc chắn giới cá độ bóng đá cũng như thành phần “ăn theo lừa đảo” như trường hợp anh H vừa kể chắc chắn sẽ còn diễn ra. Có lẽ người hâm mộ WC cũng nên cảnh giác, đừng để bị mắc lừa, hoặc vô tình “dính” vào tình trạng vi phạm pháp luật về tội đánh bạc.

DUY NHÃ