Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một ngày với lính vùng biên 

Cập nhật ngày: 09/10/2018 - 08:19

BTNO - “Nội vụ gọn gàng sẵn sàng cơ động, đẹp doanh trại đẹp tình chiến sĩ, thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu”- đó là tiêu chí rèn luyện thường ngày của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5, thuộc Quân khu 7.

Bài học đầu tiên của chiến sĩ mới.

Sau 5 giờ vượt hơn 200 km từ Vũng Tàu, đoàn công tác chúng tôi đến Tây Ninh, nơi Sư đoàn Bộ binh 5 đóng quân, khi cán bộ, chiến sĩ ở đây bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Điều làm chúng tôi xúc động không chỉ sự đón tiếp thân thiện, mà còn được chứng kiến nếp sống chính quy hiện đại của những người lính.

Giữa rừng cao su ngút ngàn, gần 500 chiến sĩ trẻ của Sư đoàn khỏe khoắn, hào hứng vào cuộc “đua sức mạnh” trong trò chơi kéo co, đẩy cây trên đường băng. Ba tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn chọn ra 6 chiến sĩ khỏe nhất thi đấu.

Trò chơi đẩy cây trong ngày nghỉ cuối tuần.

Trong tiếng hò reo cổ vũ vang dậy, những tràng pháo tay rầm rập, từng “cặp đấu” so sức quyết liệt. “Trận đấu bắt đầu”. Tiếng quản trò dứt khoát trên loa cầm tay, tức thì hai binh sĩ cầm hai đầu cây dùng hết sinh lực đẩy nhau giữa vòng tròn thi đấu.

Phần thưởng “giải nhất đẩy cây” là 200 ngàn đồng thuộc về các chiến sĩ trẻ tiểu đoàn 24, nhưng niềm vui gấp nhiều lần phần thưởng nhỏ nhoi ấy, là các chiến sĩ được thể hiện năng lực, cống hiến sức trẻ của mình cho phong trào bề nổi của đơn vị, và tạo nên môi trường văn hóa, đua tài lành mạnh, rèn luyện bản lĩnh, tác phong Bộ đội Cụ Hồ những ngày đầu trong quân ngũ.

Niềm vui chiến thắng.

Sư đoàn bộ binh 5 đóng quân trên địa bàn một huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh. Xung quanh đơn vị là rừng cao su ngút ngàn, song phong trào nề nếp chính quy ở đây khá nghiêm ngặt. Từ chế độ nội vụ vệ sinh, hành quân thao trường, trực sẵn sàng chiến đấu, canh gác mục tiêu, ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, học tập đều mẫu mực, răm rắp giờ nào việc nấy.

Quần, áo, giày mũ được sắp xếp ngăn nắp trên giá ba tác dụng.

Đơn cử như quần áo sau khi ở thao trường về, của ai người đó luồn vào móc, treo trên giá ba tác dụng. Phía trên là để mũ, giữa treo quần áo, dưới cùng đặt giy. “Treo quần áo, mũ, giầy dưới vòm cây, hoặc vỉa hè sau khi đi thao trường về, vừa tiện cơ động sẵn sàng chiến đấu nhanh chóng, vừa để phòng ngủ thoáng mát buổi trưa”, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Mạnh cho biết.

Lính trẻ yêu đời.

Sau một ngày huấn luyện cơ động trên thao trường bãi tập, các chiến sĩ trẻ lại đánh bóng chuyền, bóng đá, tăng gia. Sau giờ sinh hoạt buổi tối, lời ca tiếng hát lại vang lên vơi bớt nhọc nhằn. Bình minh một ngày mới là bốn bài thể dục sáng và 35 thế liên quyền. Tiếng hô đồng thanh “một hai ba bốn, một hai ba… bốn” vang dậy cả một vùng…

Mai Thắng