BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Giảm bớt gánh nặng cho người nghèo

Cập nhật ngày: 27/01/2010 - 09:46

Năm nào cũng vậy, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu năm mới sắp về là huyện Hoà Thành lại bắt tay vào việc chuẩn bị lo Tết cho người nghèo.

Ngay từ cuối tháng 10 âm lịch, huyện đã lên kế hoạch vận động, khảo sát và lập danh sách hộ nghèo trên địa bàn.

Toàn huyện hiện có 621 hộ nghèo. Trong đó có 357 hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương và 264 hộ nghèo liền kề.  

Ngay sau khi triển khai kế hoạch, huyện đã tiến hành vận động các đơn vị kinh tế, các nhà mạnh thường quân. Đến nay, toàn huyện có hơn 30 đơn vị kinh tế, tổ chức tôn giáo, xã hội từ thiện đóng góp số tiền gần 170 triệu đồng để lo Tết cho người nghèo.

Việc chăm lo cho người nghèo ở Hoà Thành không chỉ được thực hiện vào dịp lễ tết, mà được làm thường xuyên trong năm với hơn 8.220 suất quà, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.        

Cùng với việc chăm lo đời sống bằng nguồn quỹ vận động Vì người nghèo do các đơn vị kinh tế, xã hội, tôn giáo và nhân dân đóng góp, trong năm 2009, Hoà Thành đã xây tặng 104 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Hộ gia đình ông Hoàng Minh Tư, sinh năm 1946, ngụ 50/7A ấp Long Chí, xã Long Thành Trung là một trong những hộ được tặng nhà từ nguồn quỹ ấy. Ông Tư tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị thương tỷ lệ 21%. Sau giải phóng, mặc dù chịu khó làm ăn, nhưng do sức khoẻ kém, cứ nay đau, mai ốm, cộng với vết thương hành hạ đau nhức, ông không thể làm ra tiền. Cuộc sống của cả nhà chỉ dựa vào đồng lương thương binh của ông và thu nhập từ nghề đương bồ của vợ ông. Sức khoẻ bà cũng không tốt, công việc không liên tục, cảnh sống khá bấp bênh, không đào đâu ra tiền để xây nhà cho tươm tất. Được sự tài trợ của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, chính quyền địa phương đã xây tặng cho hai ông bà căn nhà tình nghĩa. Có nơi ở ổn định, không còn lo cảnh nắng mưa, sức khoẻ của vợ chồng ông Tư cũng khá hơn.

Cùng chung niềm vui với ông Tư, ông Võ Văn Tiếp, sinh năm 1957, ngụ B14/5 ấp Trường Thiện, xã Trường Hoà cũng vừa được địa phương xây tặng căn nhà tình nghĩa trị giá gần 30 triệu đồng. Trong đó Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh ủng hộ 20 triệu đồng, phần còn lại là của gia đình và đoàn thể địa phương đóng góp. Ông Tiếp cũng là thương binh 21%, sức khoẻ yếu, nghề phụ hồ của ông chỉ có việc để làm đôi ba lần trong tháng, cuộc sống vì vậy luôn trong cảnh khó khăn. Có một căn nhà lành lặn để ở là niềm ao ước lâu nay của gia đình ông. Được địa phương xây tặng căn nhà, ông rất phấn khởi.

Với sự chung tay góp sức của cộng đồng, thời gian qua cuộc sống của những người nghèo, gia đình chính sách khó khăn ở Hoà Thành đã vơi bớt những vất vả, lo toan.

Hồng Nhựt