Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đỉnh cao quảng cáo 

Cập nhật ngày: 01/07/2017 - 23:10

Vừa bước vào nhà, bà vợ tá hoả khi thấy cửa sổ vỡ toang, mảnh kính rơi đầy xuống sàn nhà.

Bà kinh ngạc hỏi chồng:

- Cửa sổ bị làm sao thế?

Ông chồng đáp:

- Bị người ta ném gạch vào.

- Ai ném? - bà vợ nóng nảy - Ông có bắt được thủ phạm để đền tiền sửa kính không?

Ông chồng bối rối:

- Tôi không nhìn thấy người, nhưng hắn ta có để lại số điện thoại trên viên gạch. Chỉ là tôi không biết là có nên gọi cho số này không nữa...

- Tại sao lại không? - bà vợ cáu gắt - Tên này cũng gan thật, ngoài số điện thoại ra hắn còn ghi gì trên viên gạch nữa không?

Ông chồng thở dài:

- Có, trên đó ghi 'Dịch vụ thay cửa kính tốt nhất Việt Nam. Liên hệ số điện thoại 090xxx'.

- !!!

***

Ông chồng không thể nhờ cậy

Người phụ nữ đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua.

Cậu con trai đi học về thấy lạ liền hỏi:

- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?

Người phụ nữ nghe thấy liền bĩu môi:

- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.

- !?!

***

Mất bò mới lo làm chuồng

Tại một buổi truyền hình trực tiếp:

- Thưa giáo sư, giáo sư có thể cho khán giả truyền hình được biết, qua câu tục ngữ “ Mất bò mới lo làm chuồng “ ông cha ta muốn răn dạy chúng ta điều gì ạ?

- Rất đơn giản thôi, nếu phân tích sâu một chút ta sẽ hiểu được ngay ý tứ sâu sắc của ông cha ta. Tại sao lại không phải là “ Mất lợn mới lo làm chuồng" mà lại là “Mất bò mới lo làm chuồng".

Đấy, cái hay là ở chỗ đấy, thông điệp của cha ông chúng ta rất kín đáo nhưng lại vô cùng đúng, đúng từ xa xưa cho tới tận thời đại hiện đại ngày nay, đó chính là: Giá thịt bò lúc nào cũng cao hơn giá thịt lợn. Đơn giản thế thôi. Tôi xin hết.

Toàn bộ ê kíp ghi hình và khán giả xem truyền hình choáng nặng.

Theo VNExpress/Danviet