Kết quả hòa 2-2 đầy bất ngờ của Thái Lan trước
ĐT Lào vô tình giúp cho Indonesia lẫn Malaysia thêm nhiều cơ hội đi tiếp nếu
giành chiến thắng ở lượt trận đầu bảng A.
Tưởng chừng bàn mở tỷ số sớm giúp Malaysia tạo
nên bất ngờ tiếp theo trước Indonesia nhưng những sai lầm đáng trách ở hàng
thủ của đội khách giúp thầy trò HLV Riedl có
được chiến thắng đậm đà 5-1.
![“Thầy cũ” Riedl đưa Indonesia đè bẹp Malaysia](/resources/newsimg/002010/12/02/thay%20cu%201.jpg) |
Dù ghi được bàn thắng trước nhưng
Malaysia lại hứng chịu thất bại nặng nề. |
Trở lại diễn biến chính, với sự cổ vũ nhiệt
thành trên khán đài, Indonesia thi đấu đầy hứng khởi. Phút 11, Bin Zainal
tung cú sút trái phá buộc Mohd Sharbinee để ói bóng. Đáng tiếc Maniani lại
chần chừ không kết thúc ở góc gần để hậu vệ đối phương kịp lùi về cản phá.
Song chỉ ít phút sau đó, các CĐV nhà được phen
thót tim khi Norshahrul đột phá trước vòng cấm địa rồi bất ngờ dứt điểm kỹ
thuật vào góc xa. Dù thủ thành Markus Harison đã đứng chôn chân nhưng bóng
đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Mãi dâng cao tấn công, Indonesia bất ngờ để
lọt lưới sau một pha phản công nhanh của đội khách. Phút 18, từ đường chuyền
dài vượt tuyến của Bin Rahim, Mahd Safee khéo léo đi bóng qua Supardi rồi
chuyền sang cho Norshahrul Idlan. Ở tư thế thoải mái, tiền đạo này dễ dàng
dứt điểm tung lưới Indonesia. 1-0, Malaysia
vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo
dài được lâu bởi chỉ sau đó chưa đầy 5 phút, đoàn quân HLV Alfred Riedl có
được bàn gỡ hòa. Phút 22, Irfan Haarys thoát xuống sát đường biên ngang và
căng ngang rất khó chịu. Tiền đạo Maniani khéo léo nhấc chân khiến Mohd
Asraruddin giật mình đốt lưới nhà. Tỷ số
được san hòa 1-1.
Hai bàn thắng đầy chóng vánh khiến thế trận
trở nên cởi mở với những pha đôi công thần tốc của cầu thủ hai đội. Dù vậy,
với lợi thế sân nhà, Indonesia nhanh chóng cụ thể hóa bằng bàn thắng.
Phút 33, nhận được bóng từ Firma Utina,
Cristian Gonzales tự tin đảo bóng rồi kết thúc kỹ thuật vào góc xa chuẩn xác
trong nỗ lực cản phá bất thành của Mohd Sharbinee.
2-1, đội bóng xứ Vạn đảo lật ngược tỷ số.
Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, sai lầm
chết người của hậu vệ Malaysia đã giúp cho đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.
Phút 52, Mohamad Fadhli phá bóng hụt để Ridwan nhanh chóng tiếp cận và ra
chân cực nhanh vào góc xa. Indonesia vượt
lên dẫn 3-1.
![“Thầy cũ” Riedl đưa Indonesia đè bẹp Malaysia](/resources/newsimg/002010/12/02/thay%20cu%202.jpg) |
Cristian Gonzales đóng góp một bàn
vào chiến thắng của đội nhà. |
Bị thua ngược, đội bóng áo vàng nỗ lực tấn
công nhưng lối chơi thiên về thể lực không còn quá nguy hiểm đối với đội chủ
nhà. Trong khi đó, các miếng đánh của Indonesia luôn tỏ ra khá đáng sợ.
Phút 73, Cristian Gonzales dũng mãnh đột phá
thẳng vào trung lộ trước khi gạt ngang cho Maniani nhưng ở góc sút rộng mở,
tiền đạo này lại sút bóng trúng người Mohd Sharbinee.
Bỏ lỡ tình huống ngon ăn đó, các CĐV Indonesia
không phải nuối tiếc quá lâu bởi chỉ sau đó chừng 3 phút, lại từ sai lầm hụt
bóng của Mohd Asraruddin, cầu thủ mới vào thay người Arif Suyono dễ dàng tỳ
đè và kết thúc chuẩn xác nâng tỷ số lên 4-1
cho Indonesia.
Và ở những giây cuối cùng trận đấu, Maniani có
cú căng ngang vô cùng khó chịu để Irfan Haarys lao vào đệm bóng cận thành ấn
định chiến thắng đậm đà 5-1 cho đội chủ nhà.
Với 3 điểm giành được từ trận đấu này,
Indonesia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày
4/12, nếu như đoàn quân HLV Riedl gặp Lào thì Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn
khi tiếp Thái Lan.